Gia cảnh phi công tử nạn vụ trực thăng rơi ở Vũng Tàu

Thi thể 3 phi công đã được đưa từ Vũng Tàu về TP.HCM vào chiều qua.
Thi thể 3 phi công đã được đưa từ Vũng Tàu về TP.HCM vào chiều qua.
TP - Sau hơn 1 ngày tìm kiếm chiếc trực thăng EC-130, trưa 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy xác máy bay và thi thể 3 phi công tại núi Bao Quan, thuộc khu núi Dinh, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ba phi công gồm: đại úy Dương Lê Minh (SN 1984, quê Khánh Hòa, giáo viên) cùng hai trung úy học viên là Đặng Đình Duy (SN 1991, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, quê Hà Nam). Theo nguồn tin tại hiện trường, chiếc trực thăng cháy rụi và vỡ vụn, cả ba thi thể phi công còn nguyên vẹn nhưng mới nhận dạng được một người.

Trước đó, từ ngày 18 đến sáng 19/10, nhiều trận mưa liên tiếp ập xuống khiến lực lượng tìm kiếm rất vất vả. Người nhà đại úy Dương Lê Minh cho biết, do yêu cầu công việc, vợ chồng anh chuyển vào Vũng Tàu sống khoảng 5 năm nay. Anh có hai con trai nhỏ, bé đầu hơn 2 tuổi, bé thứ hai mới khoảng 5 tháng tuổi.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, đại úy Dương Lê Minh là con của phi công Dương Văn Thanh – cũng đã hy sinh trong vụ tai nạn máy bay L39 tại Nha Trang vào năm 2005.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.