Gia súc “tranh” hết đường đèo Hải Vân

TP - Rất nhiều tài xế và người đi đường phản ánh dê, bò của các hộ dân chăn thả trên đèo Hải Vân choán hết lòng đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua đèo.

Anh Nguyễn Văn Bình (24 tuổi, quê Quảng Bình), tài xế xe tải chở hàng cho biết: “Mỗi lần qua đèo là phụ xe phải xuống đuổi dê sang một bên, có khi phải đứng giữ bò lại cho xe qua. 

Khổ nhất là lúc sương mù, đi đường đã khó còn lo tránh gia súc làm lái xe tụi tui rất mất tập trung”.

Chị Nguyễn Thu Huyền (quận Hải Châu, Đà Nẵng), cho biết: “Tôi thường xuyên đi lại trên đèo, lần nào cũng cảm thấy bất an vì có thể tông vào bò, dê bất cứ lúc nào. Nhiều khi đổ đèo, đang ôm khúc ngoặt thì đàn dê chắn ngay trước xe phải phanh gấp rất nguy hiểm”.

Đèo Hải Vân, nối hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng, cứ chạy vài phút là gặp đàn gia súc. Nhiều nhất là các khúc cua phía Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG