Giấc mơ có thật

Đoàn viên, TN địa phương tham gia đào móng xây nhà cho ông Bảo Ảnh: DC
Đoàn viên, TN địa phương tham gia đào móng xây nhà cho ông Bảo Ảnh: DC
TP - Đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng TNXP Việt Nam, ông Lã Văn Bảo (SN 1947), cựu TNXP trú tại thôn Bản Lạn, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, được hỗ trợ xây ngôi nhà mới.

Nhớ lại chuyến đi về huyện nghèo Đình Lập trong chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” tổ chức vào cuối năm 2019, tôi nhận được cuộc điện thoại của Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn: “Có đến tận nơi mới thấy hết cái khó khăn của huyện biên giới Đình Lập. Chú cùng với tổ chức đoàn địa phương khảo sát xem có cựu TNXP nào ở huyện Đình Lập còn ở nhà dột nát thì cơ quan sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà”.

Công việc được tiến hành ngay và người được chọn là ông Lã Văn Bảo, dân tộc Tày, hiện đang sinh sống ở thôn Bản Lạn, xã Lâm Ca, cách trung tâm thị trấn huyện Đình Lập gần 40 km.

Con đường xuyên qua đồi, núi rừng chỉ trên chục cây số nhưng phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đến cuối Bản Lạn. Chúng tôi cuốc bộ theo con đường nhỏ như vệt rắn qua các triền đồi cao rồi lại lội suối mới đến được gia đình ông Lã Văn Bảo.

Gia đình ông Bảo gần như sống biệt lập ở cuối Bản Lạn. Căn nhà cấp bốn, vách chỗ làm bằng gỗ, chỗ trát bằng đất bùn đã lâu năm, xuống cấp long tróc từng mảng tường, mái nhà lợp Fibro xi măng thủng lỗ chỗ, oi nóng.

Thấy cán bộ Tỉnh Đoàn đến thăm, ông Bảo hào hứng kể cho nghe câu chuyện hào hùng từ những năm tháng tham gia lực lượng TNXP. Ông kể, khi tròn 20 tuổi, ngày 14/10/1967 tham gia đơn vị C781, N78, P32 đóng quân ở tỉnh Quảng Ninh. “Ngày đó, gian khổ lắm. Những thanh niên ngày đêm không quản ngại gian khổ. Khi đi đào hầm hào, làm công sự chiến đấu, lúc vận chuyển, cấp cứu thương binh. Nhưng công việc thường xuyên của lực lượng TNXP là tham gia vận tải vũ khí, khí tài và sửa, làm đường đảm bảo giao thông, góp phần đánh giặc Mỹ. Cuộc sống kham khổ, công việc gian nan nhưng chúng tôi luôn cất cao Tiếng hát át tiếng bom”, ông nhớ lại.

Sau 2 năm tham gia phục vụ chiến đấu, đến cuối tháng 10/1969 ông giải ngũ, trở về địa phương. Ông lập gia đình và sinh được 4 người con. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp, vợ chồng ông không có nguồn thu nhập gì ngoài mấy sào ruộng, nương. Trong khi đó, gia đình lại ở một nơi được coi là “rừng thiêng, nước độc” nên sức khỏe vợ chồng ông Bảo và các con rất yếu. Các con trai của ông đều nhiễm bệnh hiểm nghèo. Hiện 2 người con thần kinh không ổn định, đi lang thang, người con trai mù mắt được một người ở thành phố Lạng Sơn đón đi làm nghề “tẩm quất người mù”.

Trong ngôi nhà của ông Bảo không có gì đáng giá. Quạt điện không có nên cái nóng phả từ sân vào trong nhà như lò xông hơi.

Khi được hỏi về việc xây cất ngôi nhà mới, ông Bảo nói, đó là niềm mơ ước hàng đêm của ông bà, tuy nhiên cái ăn còn chưa đủ lấy đâu ra kinh phí mà làm. “Chúng tôi cũng ướm thử vay ngân hàng, nhưng gia đình chả có của nả gì để thế chấp nên cũng ngại”, ông Bảo bộc bạch.

Khi biết, báo Tiền Phong hỗ trợ 50 triệu để xây nhà, ông Bảo xúc động, vui mừng và cũng ngỏ ý lo lắng vì tiền công vận chuyển qua sông, suối, đồi núi khá phức tạp.

Khi đang trao đổi với ông Bảo, chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên. Tôi bắt máy thì được thông báo, khi nhìn thấy những hình ảnh gia cảnh và cung đường “khổ ải” dẫn đến nhà ông Lã Văn Bảo của tôi vừa đưa lên mạng xã hội, nhóm thiện nguyện trẻ ở thành phố Lạng Sơn và huyện Đình Lập cam kết sẽ chung tay, giúp sức thêm 70 triệu đồng.

Biết tin, ông Bảo rưng rưng xúc động.

Ông Tô Ngọc Kính, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Ca cho biết, cấp ủy, chính quyền sẽ chỉ đạo lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân cùng các tổ chức đoàn thể địa phương tham gia ngày công vận chuyển nguyên vật liệu, đào móng nhà cùng các công việc khác, quyết tâm xây dựng sớm và hoàn thành căn nhà mới trước mùa mưa bão năm nay.

Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn Nguyễn Tuấn Nam trao tặng gia đình ông Bảo một  chiếc quạt điện mới.

Chiều 13/7, dịp Kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng TNXPVN (15/7/1950- 15/7/2020), tin từ xã Lâm Ca cho biết, gia đình ông Lã Văn Bảo đã chính thức làm lễ động thổ xây nhà mới.

Tặng nhà tình nghĩa cựu TNXP ở Quảng Trị
   Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020), chiều 13/7 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Triệu Phong,  báo Tiền Phong, Cty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Phucson Group), Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp tổ chức tặng 1 ngôi  nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho cựu TNXP Nguyễn Văn Cầm, sinh năm 1942 ở làng biển bãi ngang Gia Đẳng, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).
   Thông qua kết nối, kêu gọi tài trợ của báo Tiền Phong, Phucson Group đã hỗ trợ xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Nguyễn Văm Cầm.  Vợ chồng ông Cầm già cả nương tựa vào nhau, trong người mang nhiều căn bệnh, con cái đều sinh sống ở xa, cuộc sống đều chật vật khó khăn.
   Cựu TNXP Nguyễn Văn Cầm, xúc động: “Với món quà đong đầy nghĩa tình này, vợ chồng chúng tôi góp thêm vào để làm lại ngôi nhà dột nát, xập xệ lâu nay. Gia đình xin cảm ơn báo Tiền Phong, Tập đoàn Phúc Sơn và các cơ quan đoàn thể…”.H.THÀNH

Thời gian qua, cơ quan báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn xây dựng 3 căn nhà cho cựu TNXP nghèo với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Hàng chục gia đình cựu TNXP trên địa bàn Lạng Sơn được nhận hỗ trợ, quà dịp lễ, tết. Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng TNXPVN, báo Tiền Phong trao tặng 40 suất quà  cho các cựu TNXP khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.