9 giờ sáng nay, lực lượng công an Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng đã bủa vây bắt được một số tên trong nhóm bắt cóc cháu Tùng, trong đó có tên tham gia bắt cháu Tùng sáng 15/11 là Nguyễn Ngọc Tú (42 tuổi, trú tại ngõ 212 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).
Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 6 giờ 30 sáng 15/11, cháu Nguyễn Thanh Tùng (7 tuổi, học sinh lớp 2 Pháp 2, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, HP) được anh họ là Nguyễn Công Doanh Doanh (22 tuổi) đưa từ nhà riêng ở xóm Hạ Lũng (phường Đằng Hải, quận Hải An, HP) đến trường. Khi anh Doanh vừa chở cháu Tùng bằng xe máy ra khỏi nhà một đoạn vài trăm mét, gần Siêu thị Big C, trên đường Lê Hồng Phong (thuộc địa bàn phường Đằng Hải, quận Hải An) thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên 2 xe máy ép vào lề đường rồi bế thốc cháu Tùng phóng vọt đi. Trước khi bế cháu Tùng đi, bọn bắt cóc đã giả vờ gây sự, rút súng ra dọa rồi rút mất chìa khoá xe máy của anh Doanh. |
Lực lượng công an đã tìm thấy cháu Tùng đang được bọn bắt cóc giam giữ trên một con tàu nhỏ đậu giữa một đầm cá trên đường ra bán đảo Đình Vũ (thuộc địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng).
Hiện, lực lượng Công an Hải Phòng tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại.
Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng cho biết:
“Bọn bắt cóc cháu Tùng rất tinh vi, xảo quyệt. Bọn chúng luôn xoá sạch dấu vết sau khi liên lạc bằng cách sử dụng nhiều loại sim điện thoại di động khác nhau.
Tên cầm đầu nhóm bắt cóc đang ở Trung Quốc và điều hành vụ bắt cóc qua điện thoại...”
Con tàu đã giam giữ cháu Tùng suốt 5 ngày. Ảnh: Phạm Duẩn |
Anh Nguyễn Công Hân (35 tuổi, bố cháu Tùng) kể lại:
“Bọn bắt cóc lần đầu bắt gia đình phải nộp tiền chuộc cháu với giá 6 tỷ đồng. Sau nhiều lần thương lượng, bọn chúng đồng ý với giá 2 tỷ đồng, nếu không đưa ngay bọn chúng sẽ lần lượt chặt chân tay cháu gửi về nhà...”.
Cháu Nguyễn Thanh Tùng sức khoẻ vẫn tốt, không sây sát gì, đã được trở về nhà trong vòng tay của cha mẹ và niềm vui gia đình.
Cháu Tùng trong vòng tay cha mẹ. Ảnh: Phạm Duẩn |
Chiến công phá vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc của Công an TP Hải Phòng đã đem đến niềm tin cho người dân đất Cảng, nhất là những gia đình có con nhỏ.
Chi tiết vụ việc mời bạn đọc đón xem trên báo Tiền phong số ra ngày mai (20/11) và trên các bản tin tiếp theo của TPO.