Gian nan phá đá, cào bùn để thông đường ở biên giới Nghệ An

TPO - Trong 1 tháng qua, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), vẫn tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài sau cơn bão số 3. Tại các tuyến đường huyết mạch của huyện, việc phá đá, đào đất để thông đường đang diễn ra khẩn trương, đặc biệt ngày tựu trường sắp tới.

Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, toàn huyện có 150 ngôi nhà bị ngập, sạt lở, đất lấp, hư hỏng; 24 điểm trường, phòng chức năng công vụ, nhà ở tập thể, nhà bán trú cho học sinh bị hư hỏng.

Mưa lớn cũng làm sạt lở 80m đường QL16 (địa phận xã Huồi Tụ và xã Mỹ Lý); tuyến đường giao thông quốc lộ 7B (đoạn Khe Kiền – Nậm Càn – Na Ngoi) bị sạt lở 18 điểm, cầu Nậm Càn (QL7B); đường giao thông địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường xã) bị sạt lở, hư hỏng 5.763 m… Tổng thiệt hại tại huyện Kỳ Sơn hơn 42 tỷ đồng. 

Gian nan phá đá, cào bùn để thông đường ở biên giới Nghệ An ảnh 1 Đoàn xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, huy động ĐVTN phối hợp với bà con dân bản giúp 2 hộ gia đình tại bản Xốp Lâu, nạo vét bùn, đất và vệ sinh nhà cửa do sạt lở; san ủi và khơi thông 2 điểm sạt lở tại tuyến đường giao thông liên bản với khối lượng đất đá trên khoảng 70m3.

Số liệu trên chưa tính đến thiệt hại đường giao thông tuần tra biên giới. Do tuyến đường này có rất nhiều đoạn bị sạt lở không thể kiểm tra được. Hiện, UBND huyện Kỳ Sơn đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng. Dự tính tổng thiệt hại riêng tuyến đường tuần tra biên giới trên 100 tỷ đồng.

Gian nan phá đá, cào bùn để thông đường ở biên giới Nghệ An ảnh 2 Sắc xanh tình nguyện phủ khắp con đường, ngõ hẻm bản làng biên viễn.

Để khắc phục hậu quả, UBND huyện Kỳ Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng, huy động lực lượng tại chỗ tiến hành phá đá, đào đất để thông đường. Hàng trăm lượt người từ lực lượng bộ đội, người dân, đoàn viên thanh niên đều được huy động.

Gian nan phá đá, cào bùn để thông đường ở biên giới Nghệ An ảnh 3 Tại các tuyến đường nằm sát vành đai biên giới, máy móc không thể vào nên các lực lượng bộ đội, người dân, ĐVTN phải dùng các vật dụng thô sơ, mìn để mở đường.
Gian nan phá đá, cào bùn để thông đường ở biên giới Nghệ An ảnh 4 Những con đường được mở, nằm chênh vênh bên suối.
Gian nan phá đá, cào bùn để thông đường ở biên giới Nghệ An ảnh 5 Viên đá lớn án ngữ ngang đường, cánh tay lực lưỡng, săn chắc của bộ đội phá đá mở đường.
Gian nan phá đá, cào bùn để thông đường ở biên giới Nghệ An ảnh 6 Sắc xanh tình nguyện, sắc xanh quân nhân hòa cùng sắc xanh của núi rừng biên ải.
Gian nan phá đá, cào bùn để thông đường ở biên giới Nghệ An ảnh 7 Con đường nhỏ bên núi, bên suối chỉ đủ cho một chiếc xe máy vượt qua. 

Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên chiếc áo xanh giữa trùng điệp núi rừng biên ải, ngày tựu trường sắp tới, những con đường cần được thông suốt để học sinh đến lớp, giáo viên cắm bản tới điểm trường càng thôi thúc lòng nhiệt huyết trong mỗi tình nguyện viên và các chiến sỹ biên phòng.

MỚI - NÓNG