TP - Gia cảnh chị Phạm Thị Hải, cựu Thanh niên xung phong C745, đội 75 hiện rất thương tâm: Con gái đầu lòng bỏ nhà đi biệt tích, để lại đứa cháu ngoại nhỏ, con gái thứ hai đang học đại học và con gái thứ ba đang học lớp chín.
Chị Phạm Thị Hải, cựu Thanh niên xung phong C745, đội 75, từng phục vụ chiến đấu chiến trường Quảng Trị từ năm 1972. Đất nước thống nhất, về địa phương, chị xây dựng gia đình với một cựu quân nhân.
Không may, giữa đường đứt gánh, một mình chị phải gánh vác gia đình, nuôi 3 con thơ dại. Họa vô đơn chí, cách đây gần 4 năm, tai họa lại giáng xuống gia đình khi chị bị bệnh bại não, mất trí nhớ, chân tay bại liệt.
Một mình chị phải nuôi 5 miệng ăn, trong khi đó chị lại không lao động được, không có chế độ gì, bệnh tật quanh năm, đang rất cần sự cưu mang giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Phạm Thị Hải, xóm 7, xã Vũ Lạc, Kiến Xương, Thái Bình.