Giây phút kinh hoàng lò nấu thép 1.500 độ C phát nổ

"Sau tiếng nổ như bom, thép văng tứ tung, tôi vùng bỏ chạy khi cách lò khoảng 10m vẫn bị bắn vào người, cháy cả tóc và quần áo", công nhân Nguyễn Văn Đoàn (24 tuổi) nói về thời điểm lò thép Pomina phát nổ làm 13 người bỏng nặng.

Sáng 12/4, nằm trên giường bệnh với băng quấn vết bỏng nửa người dưới, một bên mặt cháy đen, ánh mắt công nhân Nguyễn Văn Đoàn vẫn còn nguyên vẻ hoảng loạn. Nam thanh niên 24 tuổi này là một trong 10 công nhân bị bỏng sau vụ nổ ở Nhà máy sản xuất thép Pomina 3 thuộc khu công nghiệp Phú Mỹ (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều trị tích cực tại Khỏa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Giây phút kinh hoàng lò nấu thép 1.500 độ C phát nổ ảnh 1 Các công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: VnExress

Đoàn cho biết, khoảng 18h30 ngày11/4, nhóm hơn 10 người đang làm việc gần lò nấu thép với nhiệt độ 1.550 độ C ở tầng 2 của nhà xưởng. Lúc này dây chuyền rót phôi thép gặp sự cố, một số công nhân đã lên sửa. Khi nắp của thùng rót chưa kịp đậy thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Lửa và thép nung bắn vào các công nhân đang làm việc. Tất cả đều không kịp chạy bằng cầu thang sắt xuống đất, những công nhân gần hiện trường thì bị cháy toàn thân, những người ở xa vài chục mét cũng bị cháy xém.

Nét mặt nhăn nhó khi khẽ cựa mình, giọng nam công nhân có thâm niên 2 năm ở nhà máy này thảng thốt: "Tiếng nổ như bom, thép nung chảy bắn lên như pháo hoa. Tôi vùng bỏ chạy khi cách lò khoảng 10m vẫn bị bắn vào người, cháy cả tóc và quần áo. Chạy ra vùng an toàn thì được mọi người xung quanh lao đến dập lửa và đưa tôi đi cấp cứu".

Cũng may mắn là người bị bỏng mức độ nhẹ, tóc cháy xém, anh Nguyễn Thành Long (28 tuổi) liên tục nhận những cuộc gọi hỏi thăm từ người thân, bạn bè. Anh kể: "Tôi đang rót thép vào khuôn đúc, cách lò nung khoảng 20 m thì tiếng nổ vang lên. Lửa bắn tung toé và cuộn ra ngoài, nóng hừng hực. Tôi phóng đến sàn đúc thép thì bị lửa và thép nung chảy bắn trúng quần áo, cháy hết. Ra đến sân mới hay có cả chục đồng nghiệp bị như mình, nhiều người còn nặng hơn. Đau đớn lắm".

Giây phút kinh hoàng lò nấu thép 1.500 độ C phát nổ ảnh 2 Ông Đỗ Xuân Chiểu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Pomina túc trực ở bệnh viện động viên các công nhân bị nạn. Ảnh: VnExpress
Một công nhân khác chứng kiến vụ nổ trong nhà máy đã may mắn thoát nạn là anh Ngọc, khi đứng cách hiện trường khoảng 60 mét. Tuy nhiên, bố anh là ông Hoàng Thanh Thịnh (49 tuổi, ngụ Hà Tĩnh), người cùng làm chung bộ phận với anh, lại bị thương nặng. Từ tối qua đến giờ, nam công nhân này cùng 2 em gái ngất lên ngất xuống khi biết bố đang nguy kịch.

Nghẹn giọng, anh Ngọc kể làm chung ca từ 15h đến 23h với cha. Thời điểm xảy ra nổ là gần đến giờ nghỉ giữa ca. "Nghe tiếng nổ kinh động, tôi liền gọi điện cho bố nhưng không được. Chạy gần đến nơi tôi thấy ông nằm gục, toàn thân cháy đen", Ngọc rơi nước mắt kể lại.

Không khí nặng nề bao trùm hàng lang khoa bỏng khu vực cách ly. Nhiều người đứng ngồi không yên, vẻ mặt đầy lo lắng cho người thân là những công nhân bị bỏng nặng nhất đang được cấp cứu đặc biệt. "Khoảng 21h hôm qua đang làm ở Bình Dương thì tôi nhận được tin em trai bị nạn. Tôi tức tốc chạy thẳng đến đây nhưng chưa được chăm sóc em trai. Tôi không ngờ nó bị thê thảm như vầy", Nguyễn Quốc Hùng, anh của công nhân Nguyễn Văn Thái (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cho biết.

Trao đổi với VnExpress, ông Đỗ Xuân Chiểu, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Pomina cho biết, nơi xảy ra nổ là khu vực sản xuất của công ty. Vụ nổ khiến 13 công nhân bị thương, 3 người bỏng nhẹ được xuất viện về nhà. 10 người còn lại đều đang được Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 

"Tính mạng của công nhân là rất quan trọng. Từ lúc bị nạn đến giờ, tôi luôn túc trực ở bệnh viện để động viên tinh thần của các công nhân và người nhà để họ sớm vượt qua cú sốc này", ông Chiểu nói.

Giây phút kinh hoàng lò nấu thép 1.500 độ C phát nổ ảnh 3 Nam công nhân Nguyễn Thành Long liên tục được người thân hỏi thăm sức khỏe. Ảnh:  VnExpress
Ông Chiểu cho biết, công ty sẽ lo toàn bộ viện phí và hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại những gì mà người nhà yêu cầu. "Trong thời gian này, các công nhân bị nạn vẫn hưởng lương bình thương. Sau khi họ khỏi bệnh, tùy theo sức khỏe của mọi người, công ty sẽ tạo điều kiện để họ làm ở những khâu phù hợp nhất", ông Chiểu khẳng định.

Tại buổi gặp mặt báo chí sáng nay, ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Công ty Thép Pomina 3 cho biết, vụ nổ xảy ra vào thời điểm có 13 công nhân đang làm việc trong khu vực lò nung thiết kế theo kiểu 2 tầng. "Nguyên nhân ban đầu có thể do hệ thống tay quay rót thép bị lỏng, rò rỉ, dòng thép nung chảy ở nhiệt độ cao chảy ra ngoài gây nổ”, ông Sĩ cho biết

Theo ông Sĩ, hàng tuần công ty đều cho đội ngũ kỹ thuật kiểm tra hệ thống lò nung và đường dẫn với quy mô nhỏ. Một tháng xưởng nung thép sẽ nghỉ 10 ngày để tổng bảo trì lại toàn bộ máy móc thiết bị. Lần bảo trì mới nhất của công ty là hôm 2/4, tức là sau 10 ngày thì xảy ra vụ nổ. "Hiện công ty đang phối hợp cùng cơ quan điều tra địa phương làm rõ nguyên nhân vụ nổ", ông Sĩ nói.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong số 10 nạn nhân có 3 người bị phỏng nặng từ 61% đến 85% diện tích cơ thể đang được theo dõi sát sao tại phòng săn sóc đặc biệt, trong đó một nạn nhân được đặt nội khí quản vì bị phỏng hô hấp. 7 người còn lại bị phỏng từ mức độ nhẹ đến trung bình, chủ yếu ở đầu mặt và tứ chi. "Bỏng nước thép ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn so với phỏng nước sôi vì nước thép được nung ở nhiệt độ khá cao", bác sĩ Hiệp cho biết.

Xem thêm: Hiện trường vụ tai nạn ở nhà máy thép Pomina

Theo An Nhơn - Xuân Mai

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG