Góc nhìn khác về quý bà săn 'phi công trẻ'

Góc nhìn khác về quý bà săn 'phi công trẻ'
Nhiều người kịch liệt phản đối vì cho rằng, phụ nữ đi “mua vui” là không thể chấp nhận, là băng hoại đạo đức, sỉ nhục truyền thống của phụ nữ Việt Nam và cần phải xử lý nghiêm.

Góc nhìn khác về quý bà săn 'phi công trẻ'

> Ở nơi 'chân dài' chỉ phục vụ khách Tây

> Một quý bà tiệc sex cùng 20 'phi công' trẻ 

Nhiều người kịch liệt phản đối vì cho rằng, phụ nữ đi “mua vui” là không thể chấp nhận, là băng hoại đạo đức, sỉ nhục truyền thống của phụ nữ Việt Nam và cần phải xử lý nghiêm.

Hiện trường vụ hai quý bà bị bắt quả tang
Hiện trường vụ hai quý bà bị bắt quả tang.
 

Việc hai phụ nữ bị CA TP HCM bắt quả tang khi đang “mây mưa” với “giai” trẻ thời gian gần đây khiến không ít người bán tín, bán nghi. Nhiều người kịch liệt phản đối vì cho rằng, phụ nữ đi “mua vui” là không thể chấp nhận, là băng hoại đạo đức, sỉ nhục truyền thống của phụ nữ Việt Nam và cần phải xử lý nghiêm… Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý và pháp lý, một số người có cái nhìn cởi mở hơn.

Vén bức màn bí mật…

Nhiều dân chơi khẳng định, ở các TP lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM… chắc chắn có mại dâm nam. Có kẻ bán ắt phải có người mua và khi kẻ bán là các Adam thì người mua chính sẽ là những Eva thời hiện đại. Tác “đen”, một dân chơi có số ở khu vực quận Cầu Giấy cho biết: “Ở Hà Nội có rất nhiều nhóm quý bà chơi với nhau, liên tục trao đổi, giới thiệu “hàng” mới cho nhau. Các nhóm này thường là những phụ nữ có tiền rủng rỉnh, tuổi từ 30 trở lên. Có người chồng chết, chồng bỏ, có người chưa chồng và có người chồng con đàng hoàng, thậm chí là cuộc sống gia đình của họ có vẻ như hạnh phúc. Khi có “giai” mới, thỏa mãn những tiêu chí như sạch, khỏe, tâm lý, có “kỹ thuật” cao là họ giới thiệu cho bạn khác trong nhóm sau khi đã “kiểm chứng và công nhận”. Anh biết điều này do một cậu em họ, là SV năm cuối, quê ở Hà Nam kể lại. Theo cậu em, giá mỗi lần “đi nhanh” là 500.000 đồng, qua đêm là 2 triệu đồng. Buồn cười lắm, “đi nhanh” chúng nó gọi là “cà phê đen”, qua đêm nói là “cà phê sữa” cho lịch sự. Cậu em này còn nói phục vụ các quý bà mệt lắm, họ đỏng đảnh và lắm chiêu trò. Có quý cô còn chơi bời theo kiểu “mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng”. Nếu ông em muốn nghe những câu chuyện ly kỳ nhất trong thế giới bán dâm nam, anh sẽ giới thiệu…”.

Tôi vốn là người đa nghi nên nghe câu chuyện của Tác “đen” nhưng chỉ nửa tin, nửa ngờ. Đùng một cái, mới đây, trong một cuộc vây bắt mại dâm tại TP HCM, lực lượng CA đã bắt quả tang hai quý bà đang mua dâm là bà P.T.T.Th, 37 tuổi và bà H, 44 tuổi, đều ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM. Hai nam thanh niên khai nhận mình bán dâm cho hai quý bà trên với giá 300.000 đồng/người. Đặc biệt, khi bị CA bắt quả tang, bà Th đang mua dâm của N.T.T, SN 1996, mới 17 tuổi. CA TP HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính cặp mua bán dâm nói trên cùng 17 trường hợp tham gia mua bán dâm nam theo quy định của pháp luật. Một trong hai thanh niên thừa nhận đã từng bán dâm cho nhiều phụ nữ với nhiều mức giá khác nhau. Theo một nam thanh niên tại khách sạn này, mỗi ngày các “cave đực” tiếp từ 2 – 4 lượt khách, có thanh niên dù to khỏe vẫn phải bỏ cuộc vì đuối sức hoặc không thể chiều được những trò tiêu khiển quái đản của các quý bà…

Một trong hai quý bà trong vụ mua bán dâm
Một trong hai quý bà trong vụ mua bán dâm.
 

Câu chuyện của một “giai” trẻ

Nhờ sự móc nối của Tác “đen”, tôi gặp được H, 22 tuổi, SV năm cuối một trường ĐH dân lập ở Hà Nội. Bằng rất nhiều biện pháp và nhờ vào tác động của Tác, tôi mới khiến H, một thanh niên không đẹp trai nhưng rất nam tính, ăn mặc hợp thời trang và hoạt ngôn kể cho nghe về bí mật trong nghề.

H tâm sự: “Quê em ở một huyện nghèo tỉnh Hà Nam. Khi học THPT, ước mơ của em là có một công việc ổn định, thu nhập khá để giúp đỡ bố mẹ và 3 đứa em. Dù học không đến nỗi nào nhưng em thi trượt ĐH công lập. Em đã rất buồn vì nghĩ rằng cuộc đời mình rồi sẽ cả đời gắn với đồng ruộng. Rất may là em đủ điểm để vào một trường ĐH dân lập. Lúc đầu em không muốn nhập học vì việc học phải chi phí vài triệu đồng một tháng là quá sức đối với gia đình em. Được bố mẹ động viên, cuối cùng em cũng lên Hà Nội nhập trường. 3 tháng đầu bố mẹ cho em đủ tiền học, tiền ăn nhưng đến tháng thứ 4 thì không còn tiền để gửi cho em nên em quyết định đi làm thêm. Ban đầu em làm phục vụ bàn cho một quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương với thu nhập 2 triệu đồng/tháng. Năm 2011, em theo bạn hành nghề đấm lưng ở phố Đặng Văn Ngữ. Làm nghề đấm lưng, tẩm quất thu nhập của em khá hơn, khoảng 6 triệu đồng/tháng, thời gian cũng thoải mái hơn nên em có tiền mua quần áo, giày dép và giúp đỡ bố mẹ. Em chuyển sang phục vụ cho các quý bà rất tình cờ. Và cũng từ đấy em trở thành một thằng đĩ đực”.

Câu chuyện của H khiến một người đàn ông như tôi không khỏi sởn da gà. H kể tiếp: “Cuối năm 2011, một phụ nữ hơn 30 tuổi, đã ly hôn, ở ngay sát xóm trọ của em nhờ em đánh cảm cho cậu con trai 9 tuổi. Thấy em làm có nghề, chị ấy hỏi: “Em có ngại làm cho phụ nữ không, thỉnh thoảng chị vẫn đi mát-xa cho khỏe, nếu em làm thỉnh thoảng chị gọi, đừng ngại”. Rồi chị ấy gọi em thật. Lúc đầu em cũng ngại nhưng thấy chị ấy rất vô tư nên em đã sang nhà mát-xa cho chị ấy. Nhìn chị ấy thản nhiên cởi quần áo dài rồi áo lót, mặc mỗi quần chip, người em run lên… Lướt bàn tay trên cơ thể mềm mại của một người phụ nữ, đầu óc em như quay cuồng. Cuối cùng chị ấy bảo: “Em mát xa bụng và ngực cho chị đi, đàn ông không yêu cầu thế à?”. Bàn tay em đam mê trên khuôn ngực căng tròn của người phụ nữ một con. Thú thực là em đã từng có quan hệ với người yêu nhưng chưa bao giờ có cảm giác như lúc đó, lúc mà mình có thể ngắm trọn vẹn cơ thể một người phụ nữ đang ở độ mặn mà. Em phải gồng mình kìm hãm những ham muốn của một thằng đàn ông… Hôm đó em được trả công 300.000 đồng. Và em đã chờ mong đến lần chị gọi tiếp theo.

Cái gì đến cũng phải đến, lần thứ hai chị ấy yêu cầu em mát xa ở vùng nhạy cảm nhất và do không thể làm chủ được mình em đã có quan hệ tình dục dù chị ấy có vẻ không muốn thế. Sau đó, em đã rất nhiều lần thực hiện cái công việc gọi là mát-xa và làm cả cái việc của “giống đực” với nhiều phụ nữ - do chính chị ấy giới thiệu”. Khi được hỏi: “Em thấy nghề đó thế nào? Các chị bo thoáng không?”, H trả lời: “Sao gọi là nghề được anh ơi. Em đang khó khăn thì phải phục vụ các chị ấy, khi có việc làm chính thức em sẽ đoạn tuyệt với việc này”. H kể tiếp: “Những lần đầu đi phục vụ các quý bà, em hào hứng lắm, vừa thích và có tiền. Rồi em gặp không ít bà có những ham muốn kỳ cục, quái đản. Họ bắt em làm đủ trò, bằng tay, bằng miệng… Có đêm về đến nhà người em rã rời, nhiều chỗ tím bầm vì bị bóp, bị cắn… Nhiều người nghĩ phụ nữ bo thoáng hơn nhưng không phải phụ nữ nào cũng vậy, khi không được thỏa mãn, họ sẵn sàng chửi mắng, thậm chí quên bo, bước ra khỏi phòng với bộ mặt nặng như chì. Có một phụ nữ đã mắng em “làm như em chị mua đồ chơi dùng còn sướng hơn”. Nhục lắm anh ạ”.

Theo H, hầu hết phụ nữ liên lạc với mình qua số ĐT khuyến mại. Có chị còn dặn “biết gì thì để trong bụng, hở ra chị cho đàn em tặng ca axít nghe không”. Cũng có chị lại bảo: “Lúc nào chị thích chị sẽ báo cho em từ hôm trước để chuẩn bị. Tiền chị cho gấp đôi, gấp ba nhưng nhớ là đừng phục vụ ai trước khi gặp chị, làm không đến nơi đến chốn là chị cạch”?!

H kết luận: “Có cầu thì sẽ có cung. Chuyện phụ nữ bỏ tiền mua vui khá nhiều nhưng nếu được lựa chọn, em sẽ không bao giờ làm công việc nhục nhã này”.

Một nữ nhân viên mát-xa trên phố Đường Thành cho biết: “Trước đây quán mát-xa này cũng có các nhân viên mát xa nam. Bạn em, 25 tuổi cũng làm ở đây mấy tháng. Nó bảo phục vụ phụ nữ khổ lắm, khổ hơn bọn em phục vụ các quý ông nhiều. Phụ nữ đòi hỏi nhiều trò hơn và họ không muốn dừng lại ở giới hạn cho phép tại các trung tâm mát-xa. Có hôm nó đi lại rất khó nhọc, em hỏi thì nó bảo bị một bà hơn 50 tuổi bạo hành”.

Theo Pháp Luật Xã Hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.