Hà Nội : Cưỡng chế trả lại lối đi cho gia đình ông Trần Đức Tiến

Hà Nội : Cưỡng chế trả lại lối đi cho gia đình ông Trần Đức Tiến
Sáng 20/10, quận Hai Bà Trưng đã tiến hành dứt điểm việc cưỡng chế phá dỡ cửa sắt và bức tường chắn do nhà ông Lê Phàn, số nhà 29, tự ý xây, bịt lối đi của gia đình ông Trần Đức Tiến số nhà 31 liền kề (tổ 12A , phường Thanh Lương).
Hà Nội : Cưỡng chế trả lại lối đi cho gia đình ông Trần Đức Tiến ảnh 1
Bà Dung vơi ông Trần Đức Tiến đang được con gái “tiếp tế” qua... tường nhà. (ảnh : Lao Động)

Như nhiều lần báo chí đã đăng tải: Từ nhiều tháng nay, ông Lê Phàn đã xây tường rào lấp lối đi của nhà ông Trần Đức Tiến, gây bất bình trong dư luận. Ngày 14/10/2006, UBND phường Thanh Lương đã có thông báo yêu cầu ông Phàn phải tự dỡ bỏ cửa sắt, trả lại lối đi cho gia đình ông Tiến.

Cùng thời gian này, UBND phường Thanh Lương đã nhận được điện thoại của ông Ngô Ngọc Lâm trú tại 89 phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, em trai bà Ngô Thị Lan Anh (vợ ông Lê Phàn) dùng lời lẽ đe dọa đồng chí Chủ tịch phường cùng một số lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng.

Trong quá trình quận Hai Bà Trưng và phường Thanh Lương giải quyết vi phạm của ông Lê Phàn bịt lối đi nhà ông Trần Đức Tiến, ông Lâm đã lôi kéo một số thương binh đến trụ sở, xông vào phòng dùng lời lẽ đe dọa Chủ tịch UBND phường Thanh Lương, nếu thực hiện cưỡng chế gia đình ông Lê Phàn.

Tuy nhiên, để bảo đảm kỷ cương của luật pháp, do được chuẩn bị chu đáo các biện pháp kiên quyết, đến 9h 20' sáng 20/10, công tác cưỡng chế, phá dỡ cửa sắt, cùng bức tường xây của ông Lê Phàn đã được thực hiện nhanh gọn, trả lại lối đi cho gia đình ông Trần Đức Tiến, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự tại địa bàn, được đông đảo nhân dân phường Thanh Lương và quận Hai Bà Trưng đồng tình ủng hộ.

MỚI - NÓNG