Hai cháu bé chết đuối trên bãi cạn sông Hồng

Hai cháu bé chết đuối trên bãi cạn sông Hồng
Dương và Thành bạo dạn lội ra tắm còn các bé gái ngồi chơi gần bờ. Một lúc sau, thấy hai bạn bị chìm nghỉm dưới nước, các bé gái chạy vào xóm tri hô, nhưng khi người lớn tới nơi thì đã quá muộn.

Vào khoảng 16h ngày 8/4, sau khi đá bóng, hai cháu Phạm Tùng Dương và Nguyễn Công Thành cùng 12 tuổi, học sinh lớp 5 ở tổ 16 và tổ 23, cụm 3, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) đã cùng một số cháu gái ra bãi sông Hồng, đoạn mỏm kè Tứ Liên, đùa nghịch.

Do mực nước sông cạn chỉ ngang tầm đầu gối, Dương và Thành đã bạo dạn lội ra tắm, sau đó bị chìm nghỉm dưới nước. Hai cháu đã chết ngạt do bị sa xuống hủm cát sâu.

Ông Trần Ngọc Tính, Tổ trưởng tổ 16, cụm 3, phường Tứ Liên, nói: "Khúc sông này đã xảy ra nhiều tai nạn chết đuối thương tâm, trên bờ đã có hai biển cấm tắm, nhưng vào các buổi chiều luôn có nhiều người, chủ yếu là trẻ con và có cả người lớn xuống tắm mà không ai quản lý".

Vào thời điểm mùa cạn kéo dài này, các bậc phụ huynh cần có biện pháp quản lý con em mình.

Theo Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.