Hãi hùng heo rừng cắn chết học sinh

TP - Khi được mọi người vớt lên, Đại đã tử vong do bị nhiều vết thương ở hai đùi, phía dưới bụng, mất nhiều máu.
Hãi hùng heo rừng cắn chết học sinh ảnh 1

Bà Trương Thị Cảnh bị heo rừng cắn nát 2 chân. Ảnh: Người lao động

Thượng tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) xác nhận, chiều ngày 15/11 heo rừng đã húc, cắn chết em Trần Văn Đại (sinh năm 2000, ở thôn Hòn Lay, Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, học sinh lớp 9 trường THCS Chu Văn An) và làm trọng thương bà Trương Thị Cảnh (sinh năm 1965), ở cùng thôn.

Theo ông Võ Phụng, anh rể bà Cảnh, khoảng gần 15 giờ ngày 15/11, ông đang chăn bò ở vườn keo cách nhà em Đại và bà Cảnh khoảng 200 m thì nghe tiếng người kêu, đàn bò hoảng sợ.

Ông Phụng trèo lên cây keo, thấy một con heo rừng rất lớn lao qua. Khi nó đã chạy đi xa, ông tụt xuống đi tìm bò thì phát hiện bà Cảnh đang nằm trên vũng máu, với nhiều vết thương ở hai đùi, cổ, vai.

Khi ông Phụng và người dân thôn Hòn Lay đang đưa bà Cảnh đi cấp cứu, em gái của Đại phát hiện anh trai nằm dưới ao, cách nhà khoảng 200m.

Khi được mọi người vớt lên, Đại đã tử vong do bị nhiều vết thương ở hai đùi, phía dưới bụng, mất nhiều máu. Người dân cho rằng, có thể em Đại bị heo rừng tấn công gần nơi bà Cảnh bị nạn, em gắng lết về thì bị ngã xuống ao.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.