Lâm Đồng:
Hãi hùng phát hiện hàng xóm chết treo cổ vào tinh mơ
Thấy xe máy anh S dựng ngoài cổng vào sáng tinh mơ, hàng xóm gọi anh đưa xe vào nhà. Sau đó, họ hãi hùng phát hiện anh S chết trong tư thế treo cổ bên hông nhà.

Nạn nhân tên là Phạm Tuấn S. (SN 1990, ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Theo một số nhân chứng, vào koảng hơn 4h ngày 5/2, khi họ thức dậy đi buôn bán thì thấy xe máy của anh S. vẫn để ngoài cổng, không dắt vào.
Thấy vậy, một số người có gọi gia đình dậy đưa xe vào nhưng không có ai trả lời. Ngay sau đó, một người hàng xóm thấy anh S. treo cổ cạnh hông nhà liền hô hoán.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được một sợi dây bằng nhựa, chân của nạn nhân vẫn chạm đất.
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh S.
Theo Ngọc Hà
Dân Trí
Cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh nữa vào thứ 2 tuần tới

Tận mục nơi thuộc 'thế giới người chết' sắp thành công viên văn hóa ở Huế

Tân binh đo thân nhiệt, bước qua 'Cổng Vinh Quang' lên đường nhập ngũ

Nữ giáo viên cùng bạn giải cứu hàng chục tấn nông sản huyện Tiên Lãng

Tân binh các tỉnh thành náo nức lên đường nhập ngũ

Về quê ăn Tết khai báo gian dối, nữ công nhân bị phạt 15 triệu đồng

Những 'chiến sĩ áo trắng' Tây Nguyên ngăn dịch bệnh kép
