Hai nam sinh chết đuối ở biển Vũng Tàu

Hai nam sinh chết đuối ở biển Vũng Tàu
Sau khi cả nhóm bạn xuống tắm, Nghĩa và Tuấn đã bất ngờ bị nước cuốn ra xa. Dù Tuấn được đưa vào bờ và cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) nhưng đến sáng 28/4 đã tử vong. Riêng Nghĩa bị nước nhấn chìm sau khoảng 3 giờ mới tìm thấy xác.

Ngày 28/4, gia đình đã tiến hành tổ chức tang lễ cho 2 em Huỳnh Trọng Nghĩa (18 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) và Huỳnh Thanh Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) đều là sinh viên của một trường cao đẳng nghề (đóng tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) do chết đuối tại biển Vũng Tàu.

Theo người nhà em Nghĩa sáng 27/4, Nghĩa xin gia đình cho đi với nhóm bạn cùng lớp lên TP.Hồ Chí Minh chơi nhân dịp nhà trường cho nghỉ lễ. Sau khi được gia đình đồng ý Nghĩa đã lấy xe máy đi. Tuy nhiên đến gần trưa cùng ngày Nghĩa gọi điện thông báo lại với gia đình đã đi xuống biển Vũng Tàu chơi. Sau đó ít phút gia đình Nghĩa lại tiếp tục nhận tin của một số người bạn đi cùng thông báo Nghĩa đã mất tích dưới biển sau khi xuống tắm.

Theo một số người bạn học chung lớp, trước đó biết nhà trường cho nghỉ lễ, Nghĩa và một số bạn cùng lớp đã rủ nhau đi chơi bằng xe máy. Tuy nhiên, đến sáng 27/4 ngoài Nghĩa và Tuấn chỉ có 4 người khác (trong đó có 2 bạn nữ) đã cùng nhau gửi xe máy tại Siêu thị BigC (TP.Biên Hòa) để bắt xe buýt xuống biển Vũng Tàu chơi. 

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi cả nhóm bạn xuống tắm, Nghĩa và Tuấn đã bất ngờ bị nước cuốn ra xa. Phát hiện Nghĩa và Tuấn gặp nạn, những người đi cùng đã kêu cứu nhưng mọi người chỉ đưa được Tuấn vào bờ sau ít phút chìm xuống biển. Sau đó, Tuấn đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) để cấp cứu, nhưng đến sáng 28/4 đã tử vong. Riêng Nghĩa bị nước nhấn chìm sau khoảng 3 giờ mới tìm thấy xác.

Vụ tai nạn là một lời cảnh báo cho mọi người dân trong dịp nghỉ lễ.

Theo Theo Báo Đồng Nai
MỚI - NÓNG