Hai người chết ngạt khi xuống giếng sục bùn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
TPO –Trong lúc xuống giếng sục bùn, anh Thư (SN 1981, thôn Yên Hòa, xã Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã bị ngạt khí và ngất xỉu. Anh Huân xuống cứu cũng bị ngạt và ngất xỉu, cả hai tử vong sau đó.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Sự việc xảy ra khoảng 13h ngày 21-9 tại gia đình anh Phạm Văn Thư (SN 1981, thôn Yên Hòa, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Sau khi dùng máy bơm hút nước để vét bùn giếng, anh Thư dùng thang xuống giếng sục bùn đã bị ngạt thở, ngất dưới giếng.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, mực nước trong giếng khoảng 1m, độ sâu khoảng 7-8m. Giếng nước gia đình anh Thư vẫn đang trong quá trình sử dụng, có mái che cẩn thận.

Anh Lê Văn Huân (SN 1975, thôn Phú Hậu Trung, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch) – người thân trong gia đình anh Thư vội xuống cứu anh Thư. Tuy nhiên, vừa xuống tới nơi và buộc dây thừng vào người anh Thư thì anh Huân cũng bị ngất xỉu.

Anh Thư được kéo lên trong tình trạng bất tỉnh, tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện.Anh Huân được kéo lên sau đó nhưng cũng đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Sơn Đông đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Gia đình nạn nhân từ chối giám định pháp y và tổ chức an táng cho hai nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nạn nhân là do hít phải khí độc. Gia đình nạn nhân đã thử buộc dây đưa một con gà khoảng 2kg, khỏe mạnh, xuống sát mặt nước giếng nhưng gà giãy giụa và chết ngay lập tức.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Xác chết đang phân huỷ dưới hồ nước

Khoảng 18h30 ngày 21-9 tại hồ Đầm ở ngõ 15 Đội Cấn (phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), người dân phát hiện xác một người đàn ông nổi trên mặt nước.

Theo nhiều người dân ở gần hồ Đầm, nạn nhân là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Thi thể trương phềnh, biến dạng do ngâm nước lâu và bắt đầu phân huỷ. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đội Cấn đã có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 19h ngày 20-9, tại công trường xây dựng 102 Trường Chinh, quận Đống Đa đã xảy ra một vụ tai nạn lao động. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hiếu (SN 1991, ở xã Cẩm Thạch, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá). Trong lúc đang làm việc tại đây, chị Hiếu bị rơi từ tầng 8 xuống đất, tử vong tại chỗ. Công an khu vực đã đến làm việc, bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân đưa về quê an táng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.