Hai nữ sinh ở Vĩnh Long mất tích bí ẩn đã về nhà

Chị Thảo bên căn nhà của mình.
Chị Thảo bên căn nhà của mình.
TPO - Tối 28/12, người nhà 2 nữ sinh mất tích bí ẩn ở Vĩnh Long cho biết, 2 cháu gái đã trở tự về nhà bằng xe ôm sau nhiều ngày gia đình nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên, 2 cháu trở về trong trạng thái mệt mỏi, hỏi gì cũng đều trả lời ”không biết”.

Như Tiền phong đã đưa tin, trước đó gia đình chị Phạm Thị Thảo (SN 1976, ngụ khóm Đông Bình A phường Đông Thuận thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long) có đơn trình báo về việc 2 chị em cô cậu ruột là cháu Nguyễn Ngọc Ngân (SN 2000, hiện đang là học sinh lớp 10 trường THPT Bình Minh) và cháu Nguyễn Thị Kim Huyền (SN 2001, học sinh lớp 9 trường THCS Đông Bình) bất ngờ mất tích.

Chị Phạm Thị Thảo (mẹ cháu Ngân) cho biết, gia đình chị đã tìm khắp nơi và cũng nhờ họ hàng giúp sức đi tiếp ở TP.HCM, Vũng Tàu.... nhưng vẫn không tìm được 2 cháu.

Theo người nhà 2 nữ sinh trên thì chiều ngày 23/12, gia đình nhận được thông tin cả 2 cháu đều không đến trường nên hốt hoảng chạy đi tìm kiếm. Gọi điện thoại thì lúc được lúc không, có lúc xuất hiện người thanh niên lạ thông báo 2 cháu đang ở Sài Gòn rồi tắt máy.

Ngày 24/12, chị K.O - cô họ của 2 cháu gái phát hiện trên facebook của Ngân có nhiều tin nhắn xưng hô 'chồng-vợ' với một thanh niên 'xăm trổ', đồng thời có cả ảnh 'tự sướng' với thanh niên này.

Khi chị O đăng tấm hình kia lên facebook kèm theo số điện thoại của  mình với mục đích tìm kiếm hai cháu thì nhận được điện thoại của nam thanh niên nhận là người trong ảnh yêu cầu O gỡ ảnh xuống và cho biết đang ở cùng 2 nữ sinh ở TP.HCM,  rồi Vũng Tàu...

Thấy nhiều nghi vấn nên O thông báo cho gia đình đồng thời nộp ảnh của thanh niên 'xăm trổ' này cho công an.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG