Hai thanh niên nghịch súng, một người suýt mất mạng

Chiều ngày 5/6, ông Huỳnh Văn Ngân, Trưởng Công an xã Sơn Phú (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ 2 thanh niên nghịch súng khiến 1 người bị bắn trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 3/6, anh Lê Minh Luân (29 tuổi, trú xã Sơn Phú) là nhân viên công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn, lén lấy khẩu súng săn (loại súng hơi 9 kg) của anh Huỳnh Vĩnh Phú (ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang, là tài xế công ty này) để nghịch. Anh Luân chĩa súng vào người anh Trương Minh Tuấn (30 tuổi, cũng là người làm công của cộng ty, ngụ huyện Giồng Trôm) dọa bắn. Tuy nhiên ngay sau đó anh Luân lại có việc nên bỏ súng xuống đi ra ngoài.

Một lúc sau anh Luân quay lại, lại bị anh Tuấn cầm khẩu súng chĩa vào người trêu, dọa bắn. Trong lúc cả 2 đang đùa nghịch thì súng cướp cò bắn vào bụng anh Luân.

Nạn nhân được đưa đến TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.

Theo ông Ngân, khẩu súng săn trên thuộc dạng bị cấm sử dụng và đang được cơ quan chức năng xác định nguồn gốc. Sau khi làm việc với cơ quan công an, những người có liên quan đều được cho ra về.

Các bác sĩ cho biết viên đạn găm vào trong gan nạn nhân nên đã phẫu thuật, điều trị. Đến chiều 5/6, anh Luân vẫn tỉnh táo nhưng thường xuyên bị đau bụng do vết thương gây ra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG