Hai thợ hồ cứu người phụ nữ bị nước cuốn trôi 100 m
Thấy người phụ nữ và con bò bị dòng nước chảy xiết dưới suối cuốn qua cống hộp dài 30 m ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), hai anh thợ hồ liền lao xuống cứu.
Sáng 8/10, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã tạo nên dòng nước chảy cuồn cuộn về khu vực trũng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Thấy nước tràn vào nhà, chị Huỳnh Thị Mộng Tuyền (34 tuổi) vội dắt đàn bò từ chuồng lên khu vực cao ráo thì bất ngờ nước cuốn xuống suối.
Phát hiện người phụ nữ và con bò bị nước cuốn qua cống hộp dài 30 m bắc qua đường, anh Lê Tấn Đạt (28 tuổi, quê An Giang) và Phạm Chí Đang (32 tuổi, quê Cà Mau) chạy đến cứu nhưng nạn nhân đã bị trôi xa khoảng 100 m.

Cả hai anh liền lao xuống dòng nước chảy xiết vớt chị Tuyền đưa lên bờ trong tình trạng bị ngạt nước. Nạn nhân đã được hô hấp nhân tạo và tỉnh lại sau đó. Còn con bò bị cuốn tới khu vực cạn đã tự đi lên bờ.
Anh Đạt và anh Đang cho biết đang làm nghề thợ hồ ở Bình Dương. Sáng nay thấy trời mưa lớn, nước ngập băng qua đường nên họ cùng đến khu vực con suối bắt cá.
Theo VnExpress
Cùng chuyên mục

Chính quyền Thành phố Thủ Đức hoạt động ra sao?

Bình Dương phong tỏa khu trọ có 3 người nhập cảnh trái phép

Bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Lạng Sơn

Gọi điện thoại người thân, phóng xe thông chốt đo nồng độ cồn ở Hải Phòng

Khi người già cười như trẻ nhỏ

Thủ tướng chúc Tết, giao lưu với chiến sĩ biên phòng và quân dân biên giới, hải đảo

Chiếc áo màu xanh của sự sống và khát vọng

Vụ đuối nước thương tâm trên sông Ðào: Nên bổ sung 'phao cứu sinh'