Hà Nội :

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may
TPO -  Hàng ngàn sĩ tử và người nhà đã đổ về Văn miếu Quốc tử giám trước ngày thi đại học đợt 1 để thắp hương, sờ đầu rùa cầu mong một kỳ thi may mắn và đỗ đạt.

Khung cảnh chen lấn, nhộn nhạo đã diễn ra ở đây. Vào Văn miếu Quốc tử giám những ngày này, du khách sẽ không khỏi ngột ngạt trước cảnh hàng ngàn người nhà và thí sinh vào thắp hương, khấn vái cầu may trước kỳ tuyển sinh đại học.

Phòng bán vé trước cửa Văn miếu luôn bị vây kín bởi người mua vé vào cửa. Mặc dù học sinh, sinh viên được giảm 1 nửa giá vé, nhưng hầu hết các sĩ tử đi thắp hương đều không mang thẻ học sinh, vì thế ít người được giảm giá. Tuy nhiên, không vì thế mà lượng người đổ về Văn miếu giảm đi.

Không khí nóng nực của những ngày hè cộng với sự chen lấn của các sĩ tử, người nhà và khói hương nghi ngút đã tạo ra một không khí khá nhốn nháo trước chốn linh thiêng.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 1
Văn miếu Quốc tử giám những ngày này luôn nghi ngút khói hương.Ảnh : Phan Kiền

Những ngày này tại Văn miếu, đắt hàng nhất phải kể đến những người bán vàng hương trong khuôn viên Văn miếu. 5 ngàn đồng một bó hương, đắt gấp 5 lần ở ngoài nhưng để cầu may, không sĩ tử và người nhà nào ngần ngại rút ví.

Khu vực văn bia những năm gần đây đã giảm bớt hiện tượng sờ đầu rùa do quy định của Ban quản lý di tích cộng với các đội tình nguyện viên hoạt động tích cực.

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 2

Một thí sinh tranh thủ sờ trộm lên đầu một cụ rùa ở khu vực nhà bia tiến sĩ để cầu may. Một số năm gần đây, ban quản lí khu di tích đã có quy định cấm sờ vào đầu rùa, bia đá. Ảnh : Phan Kiền

Các tình nguyện viên luôn mồm nhắc nhở nhưng không ít thí sinh vẫn... sờ trộm đầu rùa. Đến nỗi một tình nguyện viên phải "dọa": Các bạn sờ trộm thì sẽ không thiêng đâu.

Sờ đầu rùa, sờ chuông, sờ trống... dường như các thí sinh đến Văn miếu những ngày này có thể tranh thủ... sờ bất cứ thứ gì ở trường đại học đầu tiên của nước Việt này để cầu may.

23 tình nguyện viên đến từ Cao đẳng Sư phạm Hà Nội đã túc trực thường xuyên tại Văn miếu trong những ngày này để "canh chừng" cụ rùa và hướng dẫn người vào thắp hương.

Tuy nhiên, phía trong Văn miếu vẫn không tránh được sự lộn xộn và nhốn nháo do lượng người đổ về quá đông cộng với không khí ngột ngạt của nắng nóng, khói hương... khiến cho không khí không mấy dễ chịu.

Khác với sự đông đúc của khu Văn Miếu, khu vực Tháp Bút và đền Ngọc Sơn khá vắng vẻ. Chỉ có một vài nhóm phụ huynh sau khi đã đến Văn miếu thì tranh thủ ghé qua cầu may. Một thí sinh chuẩn thi vào Học viện Ngân hàng đang cùng mẹ khấn trong điện thờ chính của đền Ngọc Sơn. Hai mẹ con cho biết vừa mới đi từ Văn Miếu sang và cũng đã tranh thủ... sờ được vào đầu một cụ rùa.

Chùm ảnh của CTV Tiền phong Online :

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 3

Các sĩ tử và người nhà vây quanh phòng bán vé. Dù học sinh, sinh viên được giảm 50% giá vé, nhưng rất ít sĩ tử được hưởng ưu đãi do không mang theo thẻ học sinh. Ảnh : Phan Kiền

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 4

Những người bán vàng hương hoạt động công khai ngay trước Đại Trung Môn. Ảnh : Phan Kiền

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 5

Các sĩ tử và người nhà tranh thủ tìm hiểu về Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước khi vào khu vực bên trong. Ảnh : Phan Kiền

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 6

Tình nguyện viên Nguyễn Mai Anh (SV CĐSP Hà Nội): "Các bạn sờ trộm thì chẳng thiêng đâu". Đội của Mai Anh gồm 23 thành viên, được phân công phụ trách các khu vực khác nhau. Riêng khu nhà bia tiến sĩ, mỗi nhà sẽ có 4 hoặc 5 tình nguyện viên phụ trách. Ảnh : Phan Kiền

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 7
Trước cửa Bái Đường, hàng ngàn sĩ tử và người nhà chen nhau thắp hương. Ảnh : Phan Kiền
Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 8

 Dù ban quản lí và các tình nguyện viên liên tục nhắc trên loa, nhưng có khá nhiều người vẫn châm hương không đúng nơi quy định. Ảnh : Phan Kiền

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 9
Thậm chí còn chen nhau châm hương ngay trong Bái Đường. Ảnh : Phan Kiền
Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 10

Mỗi người chỉ được thắp một nén hương, nhưng vị phụ huynh này vẫn cắm cả nắm vào lư hương trước cửa toà Thượng cung. Khói hương nghi ngút trong nhà Bái Đường. Cứ sau khoảng 15 phút, nhân viên của khu di tích lại phải đi nhổ hương bỏ ra ngoài. Ảnh : Phan Kiền

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 11

Điện thờ Khổng Tử luôn chật như nêm cối. Ở ngoài sân, ban quản lí liên tục nhắc nhở du khách cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân, tránh bị kẻ gian móc túi. Ảnh : Phan Kiền

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 12

Chuông nhà Thái học cũng nhận được khá nhiều sự "quan tâm" của các sĩ tử. Ảnh : Phan Kiền

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 13

Cô Khả (quê Bắc Ninh) đang ngồi trông đống hành lí để trước cửa nhà Bái Đường. Cô Khả đưa con trai và 2 cháu họ đi từ 6h sáng. Đến bến xe Gia Lâm, gia đình cô phải đi taxi vì bị xe buýt số 22 bỏ bến đến 4 lần. Dù mất gần 100.000đ tiền taxi nhưng cô Khả vẫn tỏ ra vui vẻ vì con cháu được đến sờ đầu rùa và xin lộc cụ Khổng Tử. Ảnh : Phan Kiền

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 14

10h sáng, phố Quốc Tử Giám chật ních xe cộ. Xe máy và ô tô nhích từng đoạn từ ngã 3 Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra đầu đường Cát Linh. Ảnh : Phan Kiền

Hàng ngàn sĩ tử đổ về Văn Miếu cầu may ảnh 15

 Khác với sự đông đúc của khu Văn Miếu, đền Ngọc Sơn chỉ có một vài nhóm phụ huynh và thí sinh đến cầu may. Một thí sinh chuẩn thi vào Học viện Ngân hàng đang cùng mẹ khấn trong điện thờ chính của đền Ngọc Sơn. Hai mẹ con cho biết vừa mới đi từ Văn Miếu sang và cũng đã tranh thủ sờ được vào đầu một cụ rùa. Ảnh : Phan Kiền

MỚI - NÓNG