Hàng nghìn người đổ về Măng Đen ngắm mai anh đào

Hàng nghìn người đổ về Măng Đen ngắm mai anh đào
TP - Những ngày này, dòng người từ nhiều tỉnh thành đổ về Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) để thưởng ngoạn hoa mai anh đào đang vào độ bung nụ khoe sắc.

Trên các tuyến đường, quanh làng biệt thự hay dưới thung lũng mờ sương, những cánh mai anh đào nhuộm hồng cả khoảng trời, mỏng manh rung rinh trong gió.

Ở độ cao 1.200 m, Măng Đen được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” với hơn 200 cây mai anh đào ở quảng trường trung tâm thị trấn Măng Đen nở rộ báo hiệu xuân về. Măng Đen cách TP Kon Tum khoảng 60 km. Nhiều du khách vượt cả nghìn cây số đến đây để viếng tượng Đức Mẹ Sầu Bi và ngắm hoa anh đào, cứ ngỡ đang ở xứ hoa anh đào Nhật Bản.

Theo người dân địa phương, hoa đã nở một tuần qua và còn một tuần để du khách đến chiêm ngưỡng. Thời điểm đẹp nhất trong ngày là buổi sáng khi mây trời lãng đãng, sương đêm còn vương trên cành lá, mặt trời vừa chiếu sáng. Măng Đen còn giữ được hệ sinh thái rừng khá nguyên vẹn, lại thêm mùa hoa đang nở rộ cả một góc trời, tạo thành những góc chụp ảnh sống ảo siêu đẹp.

Đường tới khu du lịch Măng Đen khá dễ dàng, du khách có thể đi bằng xe máy thuê với giá 150 ngàn đồng/xe hoặc thuê taxi, thuê xe ô tô tự lái. Về nơi lưu trú, tại đây du khách dễ dàng thuê được những căn biệt thự riêng biệt ẩn sâu trong rừng thông, khung cảnh vô cùng lãng mạn, chẳng hề kém Đà Lạt mộng mơ.

MỚI - NÓNG