Hàng nghìn người dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn

TPO - 20h tối nay, 7/8, tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương - nơi ghi dấu sự cống hiến máu xương của quân và dân ta, đặc biệt là lực lượng TNXP.

Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn và Chương trình nghệ thuật "Truông Bồn tráng ca bất tử" do tỉnh Nghệ An cùng với Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập - tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Kinh tế trung ương Vương Đình Huệ; Phó trưởng Ban Nội chính trung ương Phan Đình Trạc; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành trung ương cùng hàng nghìn người dân về dự. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Hơn 1.200 cán bộ- chiến sỹ bộ đội, TNXP, công nhân ngành GTVT, dân quân tự vệ... đã anh dũng hy sinh ở trọng điểm Truông Bồn; đặc biệt 13 TNXP đại đội C317 đã anh dũng hy sinh trước giờ ngừng bắn. Sự hy sinh của các anh các chị đã làm nên một Truông Bồn bất tử, một huyền thoại về ý chí bất khuất, kiên cường, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta...”.

Hàng nghìn người dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn ảnh 1

Các cựu TNXP Nghệ An hành hương về Truông Bồn viếng đồng đội. Ảnh: Quang Long

Địa danh Truông Bồn đã trở thành huyền thoại, nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ năm 1964 – 1968, tuyến đường 15A này đã phải hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 làng dọc tuyến đường; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ đã bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh. 

Trong mưa bom bão đạn, 1.500 cán bộ, chiến sĩ của 9 Đại đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An vẫn ngày đêm bám trụ mặt đường, chiến đấu ngoan cường.  Đặc biệt tại đây vào ngày 31/10/1968, mười ba thanh niên xung phong đại đội C317 TNXP Nghệ An đã anh dũng hy sinh.

Năm 1994, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tổ chức xây dựng "Nhà bia và mộ". Năm 1996, Truông Bồn được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia. Năm 2008, "Tiểu đội thép" C317, Thanh niên xung phong Truông Bồn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 

Hàng nghìn người dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn ảnh 2

Dòng người nô nức hướng về Truông Bồn (Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An).Ảnh: Quang Long

Ngày 19/4/2010, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn; đồng thời, Tỉnh Nghệ An cùng với Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, xây dựng Khu di tích Lịch sử Truông Bồn. 

   

Đến nay, 22 hạng mục công trình trên diện tích rộng gần 20 ha đã hoàn thành. Đặc biệt, là các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân đã cung tiến và trồng tại Khu di tích trên 500 cây xanh, cây cảnh có giá trị, tạo nên một quần thể kiến trúc mang tính văn hóa, lịch sử, gắn với tâm linh.

Hàng nghìn người dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn ảnh 3
Hàng nghìn người dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn ảnh 4
Hàng nghìn người dự lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn ảnh 5

Truông Bồn không chỉ là nơi lưu giữ chứng tích chiến tranh, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và điểm đến du lịch tâm linh.  Ảnh: Quang Long

“Tổ chức Lễ khánh thành và Chương trình nghệ thuật sẽ làm sống lại những ký ức không thể nào quên về một thời đạn bom; một thời oanh liệt, hào hùng; đồng thời, để thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống, hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho Đất nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tôi xin trân trọng cảm các tổ chức, cá nhân đã dành sự quan tâm, ủng hộ tinh thần và vật chất để có được một công trình Truông Bồn như hôm nay”, Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường xúc động.

Truông Bồn không chỉ là nơi lưu giữ chứng tích chiến tranh, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho mọi thế hệ, đồng thời là điểm đến du lịch tâm linh.

MỚI - NÓNG