Hành trình đến công sở ngày mưa ở Hà Nội

Hành trình đến công sở ngày mưa ở Hà Nội
Mưa, sáng 20/7, nhiều phố ở Hà Nội ngập nước, ai cũng biết nhưng là công chức không thể không đến công sở. Đây lại là ngày đầu tuần, nên cho dù xe chết máy và người có hôi rình vì bì bõm trong dòng nước đen ngòm thì vẫn phải tìm đủ cách để đi tới đích.

>> Hà Nội lại ngập chìm trong biển nước

Hành trình của một người đi làm từ phường Kim Giang (Thanh Xuân) tới công sở ở phố Lý Thường Kiệt thật cực nhọc:

7h30' ra khỏi nhà vướng ngay dòng nước lũ đành vòng xuống Linh Đàm, ai ngờ đường cũng ngập; ngược lên Định Công lại gặp nước ngập đầu phố giáp với đường Giải Phóng.

Hy vọng vòng lên đường Lê Trọng Tấn ra phố Trường Chinh cho thông thoáng hơn song vẫn tắc nghẽn. Ngược tiếp ra ngã Tư Sở đi vào phố Tây Sơn thì nước chặn ngay tại ngã tư Thái Hà-Tây Sơn-Chùa Bộc.

Lại quay xe ngược vào đường Láng rẽ vào Láng Hạ tưởng có thể thoát được, nhưng đến phố Giảng Võ cũng tắc. Quay lại không được, rẽ cũng không xong đành nhúc nhắc lúc cho xe lên vỉa hè, lúc xuống lòng đường, qua lung tung các phố thấy người ta rẽ thì rẽ theo.

Mãi đến 9h45' mới đến được cơ quan, đành phải cáo lỗi mọi người về sự chậm trễ của mình.

Hà Nội tắc đường do mưa lớn là điều đương nhiên, nhưng cũng còn một nguyên nhân là các tuyến đường quá nhỏ so với sự lưu thông của một lượng lớn xe ô tô, mà những ngày nắng ráo những người chủ của phương tiện này ít dùng đến.

Đơn cử như chị Hoàng Hoài Thu nhà ở phố Nguyễn Chí Thanh làm việc ở phố Lý Thường Kiệt, thường ngày chỉ mất 15-20 phút là đến cơ quan, nhưng hôm nay chị phải lặn lội mất 2 tiếng đồng hồ.

Theo chị Thu, hôm nay xe ô tô quá nhiều, đủ các loại và lưu thông vô trật tự. Có lúc cả 4 chiếc xe buýt tiến song song trên một con phố. Còn ô tô con, nhất là taxi cùng lúc năm, sáu chiếc “kề vai sát cánh” rẽ nước mà phóng.

Ở phố Giảng Võ, người giữ trật tự giao thông buộc phải dẹp vỉa hè cho xe máy đi. Tại phố Cát Linh cũng vậy, các trật tự viên không ngần ngại vẫy xe máy lên vỉa hè...

Theo anh Nguyễn Văn Công, người trông giữ xe ở điểm Kim Giang, mọi khi 3/4 số xe con không ra khỏi bãi, nhưng hôm nay chỉ còn một vài chiếc mà thôi. Tất cả các hãng xe taxi được gọi vào tầm 8 giờ sáng đều trả lời không thể đáp ứng được yêu cầu.

Hà Nội mỗi bận mưa rơi lại biến thành “Hà lội“. Bài ca “thê lương“ đó liệu bao giờ thành dĩ vãng, để hành trình đi làm của mọi người ở Thủ đô không quá gian khó khi trời lại...mưa?

Theo Nguyễn Trình
TTXVN

MỚI - NÓNG