'Hãy lên tiếng'

TP - Là chủ đề buổi tọa đàm do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 10/3 tại Hà Nội nhằm chia sẻ kinh nghiệm tham vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành, bạo lực tình dục, đề xuất giải pháp phòng chống “yêu râu xanh”.
'Hãy lên tiếng' ảnh 1

Hoa hậu Thế giới 1988 Linor Abargil trên poster phim tài liệu "Hoa hậu Thế giới Dũng cảm". Ảnh: Bravemissworld.com

Tại buổi tọa đàm, Đại sứ Israel Meirav Eilon Shahar cho biết, nước bà có sáng kiến tận dụng mạng xã hội, mở diễn đàn trên Facebook để nạn nhân bị bạo hành, hiếp dâm kể lại chuyện của mình bằng tên thật hoặc tên viết tắt, tố cáo kẻ thủ ác, tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ miễn phí… 

“Hôm 8/3, một tạp chí của Israel đăng ảnh, tên tuổi và hồi ức của 22 nạn nhân”, Đại sứ Shahar nói. Bà Phan Thu Hiền, chuyên gia về giới của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), cho rằng, người thân, đối tác, bạn bè, cộng đồng, các nhà ra chính sách… phải luôn ủng hộ nạn nhân, chứ không phải là tỏ ra thương cảm họ. 

Nạn nhân không có lỗi; kẻ thủ ác phải đền tội, để chúng không có cơ hội hại đời những phụ nữ khác, để người dân tin vào công lý, dũng cảm đấu tranh, bà Hiền nói.

Trước buổi tọa đàm, Ban tổ chức chiếu phim tài liệu “Hoa hậu Thế giới Dũng cảm”. Phim nói về Hoa hậu Israel năm 1998 Linor Abargil bị bắt cóc, đánh đập, cưỡng hiếp tại Ý khi cô 18 tuổi. Sáu tuần sau sự kiện đẫm nước mắt này, cô giành vương miện Hoa hậu Thế giới, rồi dũng cảm kể chuyện đời, gặp gỡ các nạn nhân bị hiếp dâm ở nhiều nước, động viên họ tố cáo, đưa dâm tặc vào tù…

MỚI - NÓNG