Hình ảnh hạnh phúc của gia đình công dân thứ 90 triệu

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình công dân thứ 90 triệu
Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời lúc 2h45 sáng ngày 1/11, nặng 3,2kg được chọn là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình công dân thứ 90 triệu

Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời lúc 2h45 sáng ngày 1/11, nặng 3,2kg được chọn là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời lúc 2h45 sáng 1/11, bé gái nặng 3,2kg tại Bệnh viện Phụ sản trung ương (Hà Nội). Bố em là Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi), mẹ là Lê Thị Duyên (26 tuổi). Gia đình anh Dũng, chị Duyên ở Hoàng Xá, Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương
Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời lúc 2h45 sáng 1/11, bé gái nặng 3,2kg tại Bệnh viện Phụ sản trung ương (Hà Nội). Bố em là Nguyễn Văn Dũng (31 tuổi), mẹ là Lê Thị Duyên (26 tuổi). Gia đình anh Dũng, chị Duyên ở Hoàng Xá, Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương.
Đây là bé thứ 2 của gia đình anh Dũng. Chị gái của bé Dung hiện đã 6 tuổi
Đây là bé thứ 2 của gia đình anh Dũng. Chị gái của bé Dung hiện đã 6 tuổi.
Chị Duyên nhập viện Phụ sản Trung ương lúc 20h30 ngày 31/10 và đến 2h45 sáng 1/11 thì hạ sinh
Chị Duyên nhập viện Phụ sản Trung ương lúc 20h30 ngày 31/10 và đến 2h45 sáng 1/11 thì hạ sinh.
Bé Dung ra đời gần thời điển 0h ngày 1/11 nhất nên được chọn là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam
Bé Dung ra đời gần thời điển 0h ngày 1/11 nhất nên được chọn là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.
Bé nặng 3,2kg
Bé nặng 3,2kg.
Toàn bộ kíp trực đều vui mừng khi ca đẻ thành công, mẹ tròn con vuông
Toàn bộ kíp trực đều vui mừng khi ca đẻ thành công, mẹ tròn con vuông.
Chị Duyên còn hơi yếu nên được anh Dũng thường xuyên chăm sóc
Chị Duyên còn hơi yếu nên được anh Dũng thường xuyên chăm sóc.
Nữ hộ lý trưởng Nguyễn Thị Vinh thay tã và mặc quần áo cho bé Dung
Nữ hộ lý trưởng Nguyễn Thị Vinh thay tã và mặc quần áo cho bé Dung.
Anh Dũng trong vòng vây của báo chí
Anh Dũng trong vòng vây của báo chí.
Bé Dung và bầu sữa mẹ đầu
Bé Dung và bầu sữa mẹ đầu.
Dù mệt nhưng chị Duyên vẫn vui vẻ và hồ hởi
Dù mệt nhưng chị Duyên vẫn vui vẻ và hồ hởi.

Theo Lê Hiếu
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG