Hỗ trợ gia đình 5 học sinh chết vì sập hầm cát

Hỗ trợ gia đình 5 học sinh chết vì sập hầm cát
TP - Ngày 19/3/2014, phóng viên báo Tiền Phong đến thăm và chuyển tiền bạn đọc gửi hỗ trợ gia đình mỗi gia đình học sinh tử nạn trong vụ sập hầm cát ( xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) mỗi hộ một triệu đồng.

Như Tiền Phong đã đưa, ngày 13/3/2014, 5 thi thể học sinh chết bất thường được phát hiện tại một hố cát ven suối gồm: Lý Seo Phong (SN 2001, học sinh lớp 7B), Vàng Quang Vinh (SN 1997, học sinh lớp 8A) trường THCS Cư Đrăm; Lý Seo Hùng (SN 1996, học sinh lớp 10A5), Giàng Văn Bàng (SN 1996, học sinh lớp 11A2), Ma Văn Bình (SN 1995, học sinh lớp 12A4) trường THPT Trần Hưng Đạo.

Trường THPT Trần Hưng Đạo và Trường THCS Cư Đrăm có hàng trăm học sinh nhà cách xa trường từ 15 đến 20 km, việc đi lại rất khó khăn nên cha mẹ phải thuê đất dựng nhà gần trường cho các con ở và tự quản lẫn nhau.

Đầu năm học, trường THSC Cư Đrăm có khoảng 170 học sinh sống xa nhà. Trường THPT Trần Hưng Đạo cũng có gần 100 học sinh thuê đất ở trọ.

Từ khi xảy ra tai nạn sập hầm cát, nhiều phụ huynh và học sinh rất hoang mang, lo lắng, hộ nào có điều kiện lập tức cho con chuyển sang đi xe buýt hoặc đưa đón con đi học hằng ngày. Vì thế tới nay, số học sinh trường THCS Cư Đrăm ở trọ ngoài chỉ còn khoảng 10 em. Trường THPT Trần Hưng Đạo còn 82 em.

Vợ chồng anh Giàng Khái Vừ sinh năm 1973 có 4 người con thì 3 đứa phải thuê đất ở gần trường. Con trai lớn của anh là cháu Giàng Văn Bằng vừa tử nạn trong vụ tai nạn sập hầm cát vừa qua. Từ đó, vợ chồng anh phải mua vé xe buýt cho 2 con nhỏ đi học.

Ông A Ma Nho, Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm cho biết: Từ sau Tết Giáp Ngọ 2014, xã Cư Đrăm có xe buýt vào các thôn vùng sâu đưa đón học sinh đi học, mỗi ngày một chuyến, rất ít gia đình có điều kiện cho con đi xe buýt nên đành tiếp tục để con tự xoay xở trong căn nhà dựng ván tạm để ở. Nhà trường và địa phương đã nhiều lần làm đơn đề nghị cấp trên xây nhà nội trú cho học sinh nhưng chưa được xét .

MỚI - NÓNG