Hoa hậu Hà Kiều Anh sau phiên tòa đầy nước mắt

Hoa hậu Hà Kiều Anh sau phiên tòa đầy nước mắt
Một ngày sau khi phiên tòa kết thúc, chúng tôi đã gặp hoa hậu Hà Kiều Anh, vợ của Nguyễn Gia Thiều (vừa bị kết án 20 năm tù giam) với sự có mặt của luật sư của cô – ông Phan Trung Hoài.

Hà Kiều Anh mặc áo hoa, hở tay, tuy vẫn còn vẻ mệt mỏi nhưng khá tự tin. Gặp cô ít ai tin rằng hoa hậu Hà Kiều Anh vừa mới trải qua những ngày khó khăn nhất, tại phiên toà với bao nước mắt.

Biết Hà Kiều Anh lúc này rất ngại tiếp xúc với báo giới, tuy nhiên cô đã nói rất thật với chúng tôi : “Sau phiên tòa, em thấy mình cũng được giải tỏa ít nhiều !” 

Dư luận vẫn đặt câu hỏi về chi tiết Hà Kiều Anh không nhớ nổi mã số của két sắt của mình?

Nói thực với anh, vì mã số két sắt có nhiều vòng, nhiều lớp nên em không nhớ được nên đã phải ghi ra giấy. Lúc ấy em lại chẳng biết tìm ở đâu vì mọi việc đang rối tinh rối mù. Vì thế em phải gọi điện thoại cho anh Thiều hỏi mã số.

Em tự hỏi, việc chồng nhớ mã số két sắt của vợ liệu có sai không? Còn tài sản này là do gia đình em tích góp được từ bao nhiêu năm nay, vì thế ngay từ khi bị khám xét và thu giữ ngày 2/1/2003 em đã khẳng định ngay: Đó là số tiền của em và gia đình em.

Thực ra, là người nổi tiếng rất khổ, phải chịu nhiều áp lực. Công ty Tam Nguyên của em rất nhỏ, thành lập chưa được một năm. Khi xảy ra vụ việc, mọi người đọc báo xong đều nghĩ là công ty kinh doanh chung trong gia đình (với anh Thiều) nhưng thực sự là em kinh doanh độc lập, dù em và anh Thiều có là vợ chồng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh sau phiên tòa đầy nước mắt ảnh 1

Qua phiên tòa này em thấy giải tỏa được nhiều vấn đề, nhất là tâm lý trong suốt 3 năm qua. Nhờ tòa mà em nói được về hoàn cảnh của mình cho mọi người hiểu, dù rằng có người tin, người không tin.

Người ta cho rằng em là người đẹp nên lấy anh Thiều là vì tiền. Giữa em và anh ấy là tình nghĩa vợ chồng, em sẵn sàng bán tất cả nhà cửa đi để khắc phục hậu quả vì chồng mình làm sai. Còn ra trước tòa, em phải bảo vệ danh dự cho gia đình em vì số tiền ấy không liên quan đến anh Thiều.

Nghe nói Hà Kiều Anh sẽ kháng cáo?

Hiện em đang cân nhắc và nhờ luật sư chuẩn bị nội dung kháng cáo. Em kháng cáo không phải vì chỉ muốn lấy lại số tiền ấy mà vì danh dự của mình, của gia đình mình.

Ba năm qua, Hà Kiều Anh đã sống như thế nào?

Ngay em, nhiều lúc cũng không hiểu được 3 năm qua làm thế nào em có thể vượt qua được những áp lực từ vụ án và những việc còn tồn tại. Trong một buổi sáng ra em mất đi tất cả: mất hạnh phúc, mất tiền bạc, mất danh dự. Mà khi ấy em còn rất trẻ, mới 25 tuổi. Quá trẻ để đương đầu với những biến cố như thế.

Bây giờ, dù bản án với anh Thiều sau phiên tòa phúc thẩm có như thế nào thì em cũng thấy mình đã cố gắng hết sức của mình. ở tòa, tất cả các lý lẽ đều chặt chẽ, logic chứ không bị thêu dệt, em nghĩ người nghe sẽ hiểu vấn đề. Em tin tưởng ở pháp luật và công lý.

Có câu “Hồng nhan bạc phận”, câu này có đúng với Hà Kiều Anh không?

Em nghĩ, ai đó bi quan mới đổ cho số phận. Có những người chết ở góc hồ, có người chết vì sóng biển. Có người chết vì sóng thần, có người gặp sóng thần mà không chết. Trắc trở làm em khôn lớn, trưởng thành và không vấp ngã nữa. Cũng may mà em còn trẻ nên khi vấp ngã còn sức mà chống đỡ, chứ 60 tuổi rồi mà vấp  ngã thì đâu còn sức chống chọi nữa.

Có người rơi vào hoàn cảnh như của Hà Kiều Anh đã suy sụp. Nhưng nghe nói hiện nay Hà Kiều Anh đang đóng phim tiếp tục?

Gia đình em vẫn kinh doanh bất động sản và điện thoại di động. Còn em, thiếu nghệ thuật thì không thể sống được. Vừa qua, em đóng phim 2 tháng trời, bị đứt cả gân chân. Sau đó phải đi ra Hà Nội tốn rất nhiều tiền để chạy chữa.

Em đang dồn tâm huyết cho phim “Đẻ mướn”, bộ phim nhựa dài 1 tiếng 30 phút sắp trình chiếu. “Đẻ mướn” là phim tâm lý xã hội rất hay nhưng chắc cũng có người nói ra, nói vào vì có những cảnh “nóng bỏng”.

Tuy nhiên, em chỉ quan tâm đến vai diễn đó có hay hay không, có đất diễn cho mình hay không? Cùng vai đó, nếu ai hiểu bằng ngôn ngữ nghệ thuật thì cho là hay, còn nếu không thì có thể cho là tục tĩu. Khi nào công chiếu em sẽ mời các anh đi xem, động viên cho em nhé. 

Thời gian qua em gặp rất nhiều chuyện không may xảy ra với mình: vụ đóng phim Kiều Nguyệt Nga, vụ Đông Nam, vụ mất tiền ở Phú Quốc rồi ra toà… Lúc này em muốn được yên tĩnh. Chỉ có đam mê nghệ thuật là không thể bỏ được, không được làm nghệ thuật là không chịu được.

Hà Kiều Anh có những dự định gì trong thời gian tới ?

Em chưa có kế hoạch gì cụ thể vì muốn vụ việc của anh Thiều được giải quyết xong đã. Trước mắt em tiếp tục lo lắng cho anh Thiều, làm nghệ thuật và làm kinh tế. Vả lại, em cũng chẳng muốn nói trước điều gì. Em thích những bất ngờ, không thích cái gì định sẵn bằng kế hoạch.

Ví như, phải lập kế hoạch yêu mấy tháng, cưới mấy tháng thì sinh con…như thế chán lắm. Em thích mọi thứ theo tự nhiên. Và em cũng biết không phải lúc nào cũng có cơ hội, vì thế nếu có cơ hội thì phải nắm bắt lấy.

Trước đây, em kinh doanh nhà hàng và điện thoại di động. Nhưng bây giờ em không kinh doanh nhà hàng nữa vì mặt bằng phải trả lại do đã hết hạn hợp đồng.

Tuy vậy hiện gia đình em vẫn kinh doanh điện thoại di động ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thực ra, khi xảy ra chuyện này em mới biết kinh doanh điện thoại vì mẹ em bảo: Con tự tập kinh doanh đi. Dạo trước em dự định kinh doanh đất ở Phú Quốc thì bị mất tiền, rồi thưa kiện. Vụ ấy tuy thắng kiện nhưng cũng bị đồn đại nhiều.

Mà em đâu nghĩ gì, vì em và Toàn chơi với nhau từ nhỏ, khi 15 tuổi. Nhà em với nó cạnh nhau mà…(vụ án này Hà Kiều Anh và Trịnh Xuân Toàn kiện khách sạn Sài Gòn Phú Quốc vì lễ tân của khách sạn đã làm mất 20.000 USD khi cô định mua đất ở đây – PV).

Có nhiều người nói: Đẹp như hoa hậu Hà Kiều Anh thì chắc gì đợi được Nguyễn Gia Thiều nếu anh ta ở tù 20 năm? Họ sợ Hà Kiều Anh thay đổi…

Thế sao anh không hỏi em là liệu anh Thiều có thay đổi không?  (Trầm ngâm). Tình cảm là điều không nói trước được. Nó đến bất ngờ và đi bất ngờ, dù cả hai không ai muốn mất.

Trong vụ này, trước pháp luật anh Thiều sai thì phải gánh chịu trách nhiệm. Em là vợ anh ấy, em nghĩ mình trước sau như một cố gắng cùng anh ấy vượt qua khó khăn. Em sẽ không để anh ấy vượt qua khó khăn một mình được. Đó cũng còn là tình cảm, tình yêu của 2 người.

Hai mươi năm là khoảng thời gian rất dài. Đúng là như vậy. Nhưng không phải tự nhiên em và anh Thiều đăng ký kết hôn. Chúng em tự nguyện chứ không bị ép buộc. Cả hai đều lớn cả rồi, suy nghĩ chín chắn rồi, đến với nhau không chỉ lúc vui mà đến với nhau cả những lúc khó khăn nhất.

Giấy đăng ký kết hôn thực chất chỉ là tờ giấy, có thể xé đi hay mất giá trị. Cũng như vợ chồng có thể ở cạnh nhau nhưng cũng có thể chia tay nhau. Nhưng với em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng luôn bên cạnh, cùng anh Thiều vượt qua khó khăn, hoạn nạn...

MỚI - NÓNG