Hoảng hồn phát hiện 3 quả lựu đạn ở khe suối

Số lựu đạn do người dân nhặt được và bàn giao lại cho đồn Biên phòng Mỹ Lý.
Số lựu đạn do người dân nhặt được và bàn giao lại cho đồn Biên phòng Mỹ Lý.
Đang trên đường đi rừng, một người dân ở bản Xốp Tụ (Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An) đã nhặt được 3 quả lựu đạn nên giao nộp lại cho lực lượng Biên phòng xử lý.

Chiều tối 22/12, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này đang bảo quản 3 quả lựu đạn để điều tra làm rõ nguồn gốc và hướng xử lý.

Trước đó, ông Lô Văn Nghĩa (57 tuổi, trú xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) đi rừng đã bất ngờ phát hiện 3 quả lựu đạn tại khu vực khe đập tràn bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý.

Thấy 3 quả lựu đạn còn nguyên ngòi nổ, ông Nghĩa đã cẩn thận mang về và giao nộp lại cho đồn Biên phòng Mỹ Lý.

Theo quan sát, 3 quả lựu đạn này do rơi ở khe suối từ lâu nên thân vỏ đã bị gỉ sét. Tuy nhiên, kíp và ngòi nổ vẫn còn nên khả năng phát nổ rất cao và rất nguy hiểm nếu không được phát hiện xử lý kịp thời.

Đồn Biên phòng Mỹ Lý đang tiếp tục điều tra nguồn gốc số lựu đạn này và báo cáo cấp có thẩm quyền để có bước xử lý tiếp theo.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG