Vào khoảng 17h ngày 15/1, anh Bùi Văn Phòng và chị Lê Thị Bảy, trú tại xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đang tranh thủ làm đồng. Bỗng thấy một đám cháy đang bốc lên ở làng. Lo sợ nhà mình bị cháy, nghĩ đến mẹ già đang nằm liệt giường trong nhà nên lập tức anh Phòng vội vàng chạy về nhà. Đúng là nhà bị cháy, anh liền lao vào nhà cứu mẹ già, bà Quách Thị Nguyễn hơn 80 tuổi ra khỏi đám cháy. May mắn hơn nữa là lúc này con cái của gia đình đang đi chơi.
Căn nhà bị thiêu rụi, toàn bộ đồ dùng cũng theo đó biến thành tro bụi. Nguyên nhân đám cháy bước đầu được xác định, khi đi làm anh Phòng đã đốt lửa sưởi ấm cho mẹ già, nhưng do sơ xuất nên lửa đã bén vào vách nứa.
Ngày 17/1, chính quyền xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn cho biết, anh Bùi Văn Phòng gia đình nhiều năm hộ nghèo, cụ Quách Thị Nguyễn là đối tượng được hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Do tuổi cao sức yếu nên cụ Nguyễn nằm liệt giường đã mấy năm nay.
Cụ bà được con trai cứu thoát khỏi đám cháy.