Hoang mang vì vườn tiêu đang thời kỳ thu hoạch bị tàn phá

Vườn tiêu 3 lần bị kẻ gian phá.
Vườn tiêu 3 lần bị kẻ gian phá.
TPO - Ngày 4/3, vườn tiêu nhà bà Phạm Thị Thim, 41 tuổi, trú tại thôn Nam Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông đang thời kỳ thu hoạch lại bị kẻ xấu đột nhập, chặt đứt gần 100 trụ.

Trước đó, vào tháng 11 và 12/2014, gia đình bà Thim từng bị kẻ gian đột nhập 2 lần phá hơn 400 trụ tiêu cũng bằng cách thức cắt đứt gốc để tiêu chết cả cụm. Sau khi phá tiêu, kẻ xấu còn mua bia, rượu, đồ ăn ngồi nhậu tại vườn và treo bảng thách thức: "Em chào đại ca, đánh nhau không?". 

Sau 3 lần đột nhập, vườn tiêu bị chặt phá 500 trụ thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. 

"Trong khi cơ quan chức năng còn chưa tìm ra kẻ đã vào vườn chặt tiêu 2 lần trước thì chúng tiếp tục đột nhập phá thêm lần nữa, không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà còn khiến gia đình tôi hoang mang, lo lắng", bà Thim bức xúc.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó trưởng Công an xã Đắk Gằn xác nhận vườn tiêu của nhà bà Thim đã 3 lần bị kẻ gian chặt phá mà công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

MỚI - NÓNG