TPO - Từ lâu chợ hoa Quảng Bá, Tây Hồ đã nổi tiếng là chợ hoa lớn nhất Hà Nội. Vào những ngày giáp Tết, không khí ở chợ hoa này càng trở nên hối hả.
Người nhường chỗ cho hoa |
Chợ hoa đầu mối Quảng Bá họp vào nửa đêm về sáng và thực sự đông đúc từ 3-5 giờ sáng.
Hoa từ khắp nơi đổ về đây
Hoa Đà Lạt theo các xe đông lạnh được tập kết ở cuối chợ.
Dưới ánh đèn điện lờ mờ trong màn sương đêm, cảnh mua bán vẫn diễn ra hối hả.
Mua bán diễn ra chóng vánh, từ đây hoa, cây cảnh...
...theo chân các thương lái và người chơi hoa đi mọi ngả.
Hoa cũng được vận chuyển bằng mọi phương tiện, từ vác bộ
Xe đạp
Xe máy.
Những "xe hoa" như thế này rong ruổi khắp phố phường Hà Nội trong những ngày giáp Tết này.