Hơn 2 ngày sau bão, Đà Nẵng vẫn ngổn ngang

Hơn 2 ngày sau bão, Đà Nẵng vẫn ngổn ngang
Đã hơn 2 ngày trôi qua kể từ khi cơn bão số 6 (Xangsane) đổ bộ thẳng vào Đà Nẵng, thành phố vẫn đang trong cảnh tượng ngổn ngang cây đổ và dây điện đứt, nhà cửa xác xơ và các mảnh vụn kính, gỗ đầy đường.

Dù đã huy động toàn bộ công nhân làm việc liên tục cả ngày đêm nhưng Công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng vẫn chưa thể thu gom và dọn sạch lượng cây đổ khổng lồ. Toàn bộ các tuyến đường giao thông đã đi lại được nhưng cây cối hai bên đường vẫn ngổn ngang, kính vỡ đầy khắp mặt đường và những tấm tôn mắc trên các dây điện vẫn lơ lửng giữa trời khiến người đi đường luôn phải dè chừng.

Điện lực Đà Nẵng đã tổ chức cho công nhân làm việc cả đêm nhưng đến nay cũng chỉ khôi phục được 60% phụ tải, riêng tại khu vực nội thị đạt gần 90%. Về nước sinh hoạt, mới có khoảng 80% số hộ dân được cung cấp lại nước máy nhưng cũng rất hạn chế do công suất thấp, nước chảy yếu.

Trong khi công tác dọn dẹp vệ sinh vẫn đang triển khai khẩn trương nhưng chỉ có khoảng 20% đơn vị, cơ quan Nhà nước có thể trở lại hoạt động và học sinh vẫn tiếp tục phải nghỉ học. Hầu hết các cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp của thành phố cũng chưa thể khôi phục sản xuất do nhà xưởng bị tốc mái hoặc sập đổ.

Do quá nhiều nhà dân bị tốc mái và sập, tại Đà Nẵng đang xuất hiện “cơn sốt” tôn và đinh đóng tôn. Tại các cơ sở sản xuất tôn mới cũng như các cửa hàng bán tôn cũ đều diễn ra tình trạng chen chúc, thậm chí người mua phải lấy phiếu xếp hàng. Mặt hàng đinh và keo dán tổng hợp cũng đang khan hiếm và tăng giá đến 30% so với trước bão.

MỚI - NÓNG