Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội

Chiếc hộp đen duy nhất được bày bán ở phiên chợ. Đây có lẽ là đồ độc đáo nhất, hiếm nhất ở phiên chợ lần này.
Chiếc hộp đen duy nhất được bày bán ở phiên chợ. Đây có lẽ là đồ độc đáo nhất, hiếm nhất ở phiên chợ lần này.
Hơn một tháng nay, trên vỉa hè phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, đều đặn vào các ngày mồng 5, mồng 10, 15, 20, 25,30 âm lịch đông đảo khách hàng lại đổ về săn các món hàng độc và lạ. Trong đó, có những món hàng "độc" như hộp đen máy bay.

Thực ra khu chợ đã hình thành tự phát từ hơn 1 năm nay cùng với chợ cây cảnh của phường Vạn Phúc nhưng hơn 1 tháng nay mới tập trung vào riêng một khu và người đến mua bán ngày một đông hơn.

Vào những phiên chợ họp, hàng trăm người đến mua, bán, trao đổi đủ các loại đồ cũ, đồ cổ.

Điểm đặc biệt là rất nhiều vật dụng quen thuộc từ thời chiến tranh, thời bao cấp như đồng hồ Trung Quốc, Liên Xô cũ... vẫn được bày bán ở đây. Giá cả các vật dụng ở chợ phiên đồ cũ vô cùng đa dạng, tùy theo sở thích người bán, kẻ mua.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 1

Dù mới chính thức họp hơn 1 tháng nhưng những ngày phiên, người đến mua bán tấp nập

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 2

Chợ nằm trên mặt phố Tố Hữu, được tổ chức khá quy củ.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 3

Đồ cũ đủ các loại được bày khá đơn giản trên những tấm bạt. Từ những chiếc điện thoại di động cũ rích đến tai nghe, sạc, dây cắm... đều được mua, bán.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 4

Những mâm, cậu, nồi đồng cả cổ, lẫn cũ đều được tìm thấy ở chợ.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 5

Phụ tùng xe đạp cổ, cũ được bày lẫn lộn với các vật dụng cũ khác.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 6

Phụ tùng xe đạp cổ, cũ được bày lẫn lộn với các vật dụng cũ khác.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 7

Những chiếc máy ảnh hiệu ZENIT huyền thoại một thời do Liên Xô (cũ) sản xuất đã không còn sử dụng được nhưng rất quý với những nhà sưu tầm.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 8

Những chiếc đồng hồ hiệu Slava của Liên Xô (cũ), Con gà của Trung Quốc từng quen thuộc trong các gia đình Việt Nam thời báo cấp được bán với giá từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng và đều vẫn chạy tốt.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 9

Điện thoại cổ rất phổ biến thời bao cấp.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 10

Bàn là sinh nhiệt bằng than củi chỉ những nhà giàu thời Pháp thuộc mới có để sử dụng.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 11

Những chiếc quạt điện Liên Xô (cũ), quạt con cóc do Việt Nam sản xuất thông dụng trong những năm thời bao cấp bày bán cùng nhiều đồ cũ.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 12

Sách cũ được bán theo kg không cần biết nội dung, thể loại.

Hộp đen máy bay bày bán trên vỉa hè Hà Nội ảnh 13

5 cuốn tiểu thuyết với trọng lượng gần 2 kg. anh Cao Trường Giang khá vui khi chỉ phải trả 50 ngàn đồng. Quá rẻ so với giá thông thường.

Theo Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG