Huế: 60 tuổi vẫn lều chõng đi thi

Huế: 60 tuổi vẫn lều chõng đi thi
TP - Năm 58 tuổi, ông Nguyễn Văn Minh (sinh ngày 11-11-1950, quê Đông Hà, Quảng Trị) từng vào Huế dự thi đại học ngành Kiến trúc (ĐH Khoa học Huế) nhưng bị trượt. Năm 2010, dù bước sang tuổi 60, không từ bỏ giấc mơ đại học, thí sinh này tiếp tục dự thi vào ngành Vật lý ĐH Khoa học Huế, tại Hội đồng thi Trường THPT Hai Bà Trưng.

>> Một tay chở con 200km đi thi
>> Gian truân sĩ tử nghèo từ quê lên phố

Huế: 60 tuổi vẫn lều chõng đi thi ảnh 1

Mái tóc điểm bạc, tuổi cao, thí sinh Nguyễn Văn Minh bước vào phòng thi trước sự ngỡ ngàng, tò mò của những sĩ tử nhỏ tuổi. Lần này, ông suýt bị giám thị coi thi và lực lượng bảo vệ mời ra ngoài vì nhầm là người nhà thí sinh. Đây được xem là thí sinh lớn tuổi kỷ lục trong kỳ thi đại học năm nay tại Huế.

Ông Minh từng là cựu sinh viên ĐHSP Huế. Có 12 năm dạy học tại các huyện Nam Đông và Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế), bệnh tật triền miên khiến ông Minh phải rời xa bục giảng. Sau đó, ông về sinh sống tại thị xã Đông Hà, làm lụng đủ nghề tự do để nuôi sống bản thân và lo cho cả 3 người con ăn học tử tế. Con út ông Minh đã vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

60 tuổi, tiếp tục lều chõng đi thi, thí sinh cao tuổi này muốn thể hiện lòng kiên trì với giấc mơ đại học, đồng thời, để chứng minh với con cháu, bạn bè rằng, việc học không bao giờ chậm trễ và có điểm dừng.

Chống nạng đi thi

Suốt hai ngày qua, em Phạm Thị Thùy Trang (dự thi SP Toán, ĐHSP Đà Nẵng) vất vả hơn nhiều sĩ tử khác vì phải chống nạng đến phòng thi. Trang quê Mộ Đức (Quảng Ngãi) cách Đà Nẵng gần 300km. Vụ TNGT ập đến vào học kỳ 1, năm lớp 11 đã biến cô nữ sinh duyên dáng trở thành tật nguyền với chân phải bị cưa từ đầu gối.

Huế: 60 tuổi vẫn lều chõng đi thi ảnh 2

Thí sinh Nguyễn Văn Khải

Cũng tại Hội đồng coi thi trường ĐHSP, em Nguyễn Văn Khải - SBD DDSA 37638 (quê Hoàn Lão, Bình Định) di chuyển khó khăn mới đến được điểm thi. Khải bị tai biến khi còn nhỏ nên chân tay teo tóp, chậm phát triển hơn các bạn. Tuy nhiên, sĩ tử này tỏ ra lạc quan vì ba môn thi vừa qua làm bài khá tốt.

Liệt nửa người vẫn nuôi giấc mơ đại học

Đó là thí sinh Trương Đảnh, quê TT- Huế, dự thi đợt 1 vào ngành Tin học Đại học Khoa học Huế. Từ nhỏ, chứng bại liệt bẩm sinh khiến Đảnh rất khó khăn trong sinh hoạt, đi lại, học hành. Kể từ năm lớp 1 đến kết thúc lớp 12, em luôn phải đến trường bằng sự trợ giúp của người thân, bạn bè. Thân thể khuyết tật, nhưng Đảnh không nản chí, luôn nỗ lực học tốt, ước mơ vào giảng đường đại học vẫn cháy bỏng.

 
Huế: 60 tuổi vẫn lều chõng đi thi ảnh 3

Thí sinh Trương Đảnh

Sáng 5-7, tại hội đồng thi Trường THPT Hai Bà Trưng (Huế), là người cuối cùng tập tễnh rời phòng thi trên đôi nạng, Đảnh nhẩm tính, kết quả bài làm 3 môn thi của em có thể đạt khoảng 15 điểm trở lên, có khả năng đỗ đại học. Vượt lên tật nguyền, Đảnh hy vọng một ngày không xa sẽ trở thành chuyên gia lập trình tin học, tìm được chỗ làm phù hợp với thể trạng của mình.

Huế: Lỗi hẹn mùa thi vì sốt xuất huyết

Sáng 5-7, tin từ khoa Truyền nhiễm Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, 5 thí sinh ở Huế, Quảng Bình, Quảng Trị đã nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại cơ sở y tế này trước khi kỳ thi đại học đợt 1 diễn ra vài ngày.

Trong số 5 thí sinh mắc sốt xuất huyết kể trên, chỉ có 1 trường hợp gắng sức thi đủ cả 3 môn trong hai ngày 4 và 5-7, còn lại chưa thể ra viện.

Cụm thi Vinh: Thí sinh bỏ thi hàng loạt

Sơ kết đợt 1 kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ của Hội đồng coi thi cụm Vinh vào chiều qua cho thấy tại buổi thi môn Hóa Học vào sáng thứ hai, cụm thi Vinh có 140 thí sinh bỏ thi, nâng tổng số thí sinh bỏ thi lên 203 người (trước đó, ngày 4-7, xảy ra 63 trường hợp). Hầu hết sỹ tử bỏ thi là do không giải được bài thi môn Toán, Vật lý.

MỚI - NÓNG