Hưng Lợi - Cần Thơ: Người sống “nằm” trên người chết

Hưng Lợi - Cần Thơ: Người sống “nằm” trên người chết
Ở phường Hưng Lợi (Ninh Kiều, Cần Thơ) có khu chung cư xây dựng sau ngày giải phóng được cấp cho cán bộ nhà nước, gọi là “khu chung cư 73 căn”.
Hưng Lợi - Cần Thơ: Người sống “nằm” trên người chết ảnh 1
Dưới nền căn hộ 310/15 của ông Phan Huy phát hiện 10 ngôi mộ

Đầu tháng 3/2005, ông Phan Huy ở số 310/15 trong khu chung cư này phá gian nhà cấp 4 để cất căn nhà lầu đã mở ra một thực trạng hãi hùng...

Dưới căn nhà ông Phan Huy vẫn ở bấy lâu có 10 ngôi mộ nằm dưới nền đất, xếp 2 hàng nghiêm chỉnh, có ngôi được xây tử tế. Mà đây là ông mới đào móng cho diện tích xây dựng khoảng 100 m2, còn khoảnh sân dăm chục mét vuông phía trước chưa đào.

Được biết khu chung cư này cất trên một nghĩa địa dày đặc mồ mả vào cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước bởi 3 doanh nghiệp nhà nước và do Sở Xây dựng Cần Thơ chỉ đạo. PV Tiền Phong gặp vị cán bộ ở Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo hồi đó, ông này nói: “Trước khi xây dựng chúng tôi có thông báo cho thân nhân biết để bốc cốt đồng thời chỉ đạo các đơn vị thi công phải bốc hết hài cốt trong diện tích xây dựng”.

Thế nhưng sự thật lộ ra dưới nền đất căn hộ của ông Phan Huy thì chứng tỏ các đơn vị xây dựng chẳng có bốc cốt gì cả hoặc chỉ bốc vài ngôi tại các vị trí đào móng (nhà cấp 4 cất lúc đó các chân móng cũng nhỏ bé). Hỏi những người lớn tuổi kế cận thì biết thêm, ở nghĩa địa này hầu hết mồ mả chôn đã lâu hoặc không có thân nhân.

Tìm hiểu rộng ra, PV Tiền Phong còn biết cách khu chung cư này khoảng 1 cây số xuôi theo đường 30/4, Bưu điện Hưng Lợi đối diện với khu 1 trường Đại học Cần Thơ, chỉ vài trăm mét vuông mà khi xây dựng căn nhà 2 tầng, đào móng cũng bốc được 35 bộ hài cốt. Ông Ngô Quang Thạch, GĐ Cty Viễn thông Cần Thơ-Hậu Giang nói: “Vậy mà trước đó chúng tôi được thông báo chỗ này đã bốc hết hài cốt”.

Một số kho tàng của ngành thương mại, một số nhà máy xí nghiệp xây dựng sau giải phóng trong khu vực này cũng có tình trạng tương tự. Không ai biết cụ thể như thế nào, nhưng đều khẳng định là dưới đất còn có hài cốt. Trao đổi với PV Tiền Phong, các quan chức địa phương cho biết, cách đây mấy năm, khu tập thể này đã được hóa giá. Vì thế việc giải quyết vấn đề “mồ mả” là rất khó can thiệp.

“Cái này người dân phải tự quyết định thôi”, một cán bộ nói. Chiến tranh khủng khiếp kéo dài để lại trong lòng đất những nỗi đau khó tả. Quá trình kiến thiết khi hoà bình cần phải tính đến điều này để cuộc sống của những người đang sống ngày càng hạnh phúc, còn linh hồn những người đã khuất cũng yên ổn.

MỚI - NÓNG