Hương Khê tan hoang sau lũ

Hương Khê tan hoang sau lũ
TP - Những ngôi làng ngập chìm trong biển nước, nhà cửa đổ nát, vườn tược tiêu điều... Đó là hình ảnh đau lòng của một Hương Khê khi trận lũ lịch sử tràn qua.

>> Đắc Lắc: Lũ dữ cuốn trôi làm cả nhà thiệt mạng

Hương Khê tan hoang sau lũ ảnh 1
Vợ chồng bà Mậu bật khóc trước căn nhà đổ nát

Vào vùng tâm lũ

6 giờ sáng 9/8, sập cầu Sơn Trà (Hương Sơn), giao thông trên quốc lộ 8A bị ách tắc. Đường 15A nối từ TP Hà Tĩnh lên Vũ Quang cũng bị nước chia cắt. Đây là hai tuyến đường “độc đạo” dẫn đến Hương Khê, đường tắc, giao thông tê liệt, toàn huyện Hương Khê bị nước cô lập.

Từ TP Hà Tĩnh, chúng tôi ngược QL1 về phía huyện Đức Thọ, tìm cách vào vùng tâm lũ bằng xuồng. Thuyền đi được khoảng 1km phải quay lại vị trí xuất phát vì trước mặt, tỉnh lộ 5 nước ngập nhiều đoạn.

16 giờ chiều cùng ngày chúng tôi mới vào được thị trấn Hương Khê. “Toàn huyện có 22 xã ngập chìm trong nước, trận lũ gây thiệt hại ước tính trên 200 tỷ đồng” - Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê xót xa.

Xã Phú Phong nằm cạnh thị trấn, tuy ở vùng đất cao nhưng đã bị lũ từ sông Tiêm đổ về tàn phá nghiêm trọng. Dọc đường làng ngõ xóm, phù sa dồn thành từng lớp dày trên 10cm. Cây cối trong vườn nhà dân ở bị dòng nước lũ cuốn phăng, khung cảnh ảm đạm, tiêu điều.

Bà Nguyễn Thị Mậu (65 tuổi) lom khom đi nhặt từng mảnh vỡ nằm rải rác trong sân nhà, khuôn mặt của người mẹ bất hạnh trở nên phờ phạc, âu lo. Vợ chồng bà chỉ có túp lều tranh làm nơi che mưa trú nắng, giờ đây túp lều đã bị dòng lũ hung dữ cuốn trôi.

Căn nhà của bà Mậu nằm sát bờ sông Tiêm, là hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ ngày 7/8. “Khoảng 20 giờ, nước sông đã tràn vào sân. Nghĩ là không xảy ra lũ lụt lớn nên chẳng ai đề phòng gì cả- Bà Mậu nước mắt vắn dài- Đến 23 giờ thì vườn tược đã chìm trong nước, hai vợ chồng chúng tôi sợ quá bèn kê phản lên xà nhà trèo lên đó tránh lũ”.

Vợ chồng bà Mậu vừa chống chọi với dòng nước vừa cất tiếng kêu cứu. 24 giờ, anh Nguyễn Văn Hạnh chèo bè sang nhà bà Mậu, đưa bố mẹ đến trú ẩn trên đường Hồ Chí Minh. Vừa đặt chân lên đường, anh Hạnh vội vàng quay trở lại xóm 8 cứu em gái và các cháu.

Lúc đó, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Hài và cháu Lê Quang Huy đang chơi vơi trên nóc nhà, phía dưới là sông Tiêm đục ngầu đang gầm réo. Hạnh cứu được 3 người thân trong gia đình, anh quay lại xóm 8 Phú Phong tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn.

Chồng chị Nguyễn Thị Dung (xóm 8) mất khi đứa con đầu lòng vừa chào đời. Chị Dung nhận 1 sào ruộng khoán, một thân một mình nuôi con nhỏ. Tài sản của mẹ goá con côi chẳng có gì hơn ngoài căn lều dột nát, đói nghèo. Bị lũ đánh sập căn nhà, chị Dung thành người trắng tay. Gia đình bà Mậu mất 5 tạ lúa, 50kg đậu, cái đói đang cận kề.

Ông Nguyễn Viết Hội (xóm 2) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh khiến dân làng không kịp trở tay. Nửa đêm, tôi chạy bộ gần 3 km đến xóm 8, thấy nước dâng trắng đồng. Nhà em gái tôi ngập sâu dưới 1,2 m nước, toàn bộ tài sản bị trôi ra sông”.

Anh Nguyễn Văn Thông- Công an xã Phú Phong cho biết: “18 căn nhà bị đổ, sập hoàn toàn. Hàng chục con trâu, bò và hàng ngàn gia cầm bị chết…”. 84 hộ gia đình ven sông Tiêm bị thiệt hại nặng nề nhất Phú Phong.

Thiệt hại nặng nề

Điện cúp, đường dây điện thoại mất liên lạc, giao thông gián đoạn, sản xuất bị đình trệ...toàn huyện Hương Sơn đang gồng mình chống chọi với trận lũ lịch sử. Cột nước tại Trạm thủy văn Chu Lễ đo được lúc 7 giờ ngày 8/8 là 16,13m, cao hơn đỉnh lũ năm 1960 gần 1m. Mưa lớn kéo dài làm ngập lụt 22/22 xã, thị trấn. Đến cuối giờ chiều hôm qua (9/8) mới liên lạc được với 2 xã vùng sâu vùng xa Phương Mỹ- Hà Linh. 

14 giờ ngày 9/8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vào Hương Khê kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả lũ lụt. Cùng đi, có lãnh đạo Bộ Tư lệnh QK4, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Lê Văn Chất - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã về xã Hương Giang thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.