'Kẻ thủ ác sa lưới, các anh có thể nhắm mắt rồi'!

TPO - Trên giường bệnh, anh Đinh Phú Quý đã nói như vậy khi nghe tin lực lượng công an đã bắt giữ được 2 nghi phạm trong vụ đâm chết 2 "hiệp sĩ đường phố" tối 13/5.

Anh Đinh Phú Quý (SN 1996, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) là một trong số 5 "hiệp sĩ đường phố" bị thương vong trong vụ truy bắt nhóm trộm xe SH ở TP.HCM vào tối 13/5.

Sau vụ việc, anh Quý được đưa vào điều trị tại bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Trên giường bệnh anh Quý cho biết, anh “bén duyên” với  nhóm "hiệp sĩ" quận Tân Bình khi gặp anh Nguyễn Hoàng Nam (người đã mất trong vụ vieecj hôm 13/5).
Câu chuyện về lòng nghĩa hiệp, dũng cảm của những "hiệp sĩ đường phố" đã đưa anh gia nhập đội ngũ hiệp sĩ quận Tân Bình.

"Anh Nam là một người anh đáng kính. Chính anh là người dẫn dắt, hướng dẫn và giúp đỡ tôi từ những ngày đầu tham gia đội. Các anh em trong đội không phân biệt già trẻ, giàu nghèo, đều xem nhau như người nhà, hỗ trợ nhau hết lòng trong công việc”, hiệp sĩ Quý cho biết.

Nhớ lại khoảnh khắc biết tin hai người anh, hai người đồng đội mất trong cái đêm định mệnh 13/5, Quý kể: “Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nghe tin các anh mất, tôi chết lặng trong nỗi đau chẳng nói nên lời.

'Kẻ thủ ác sa lưới, các anh có thể nhắm mắt rồi'! ảnh 1 Hiệp sĩ Đinh Phú Quý bên huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" do Trung ương Đoàn trao tặng

Khi nghe tin lực lượng công an đã bắt giữ được hai nghi phạm, anh Quý nghẹn ngào. “Kẻ thủ ác sa lưới. Giờ thì các anh tôi có thể yên lòng mà nhắm mắt”.

Đêm định mệnh 13/5 đã cướp đi của Quý hai người đồng nghiệp, hai người anh và cả sức khỏe bản thân.

Tuy nhiên không khiến Quý nản lòng. “Hồi phục sức khỏe, tôi sẽ lại tiếp tục tham gia đội hiệp sĩ để viết tiếp những dự định còn đang dang dở của đồng đội mình”.

Như tin đã đưa, vào tối 13/5, trên địa bàn quận 3, TPHCM, nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình trong lúc truy đuổi, bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy của người dân, đã bị các đối tượng này sử dụng hung khí tấn công gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do vết thương quá nặng anh Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định) và anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đã tử vong.

Các "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng (SN 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (SN 1996, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (SN 1996, ngụ huyện Củ Chi, cùng tại TP HCM) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nước mắt của mẹ

Chăm con bên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Bông (mẹ anh Đinh Phú Quý) kể lại đêm 13/5, chị Bông nhận được cuộc điện thoại từ bạn của con trai thông báo rằng Quý phải nhập viện do va quẹt xe.

“Khi tôi đến bệnh viện, Quý vẫn đang được cấp cứu trong phòng hồi sức. Hỏi mọi người xung quanh, ai cũng nói rằng Quý không sao, chỉ là va chạm giao thông”, chị Bông kể lại.

Tuy nhiên, với linh cảm của một người mẹ, chị Bông cảm thấy chuyện không đơn giản chỉ là va chạm, ngã xe thông thường.

Đến tận trưa hôm sau, Quý mới được đưa ra phòng hồi sức. “Lúc này, Quý mới thú thật với tôi là trong quá trình bắt cướp, con bị đâm trọng thương. Hai đồng nghiệp khác chẳng may qua đời. Sợ mẹ lo, con mới nhờ mọi người nói dối rằng chỉ bị tai nạn giao thông”, chị Bông kể.

“Lúc này, vừa giận vừa thương, nhưng hơn tất cả tôi rất tự hào về hành động của con trai mình”, chị Bông nói.

'Kẻ thủ ác sa lưới, các anh có thể nhắm mắt rồi'! ảnh 2  PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn (giữa) trao giấy khen và 15 triệu đồng hỗ trợ Quý

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Chu Giang Đông- Phó khoa Ngoại tim mạch lồng ngực, bệnh viện Thống Nhất cho biết: Hiện tại, sức khỏe anh Quý đang dần ổn định. Tuy nhiên do vết thương khá nặng lại ở vị trí tay phải nên sẽ ảnh hưởng đến việc vận động sau này của bệnh nhân.

Chiều 15/5, anh Phạm Hồng Sơn, Uỷ viên thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn TP.HCM và anh Đào Quang Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 hiệp sĩ Đinh Phú Quý và Nguyễn Đức Huy. Hiện cả 2 hiệp sĩ đang được điều trị tại bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

Tại bệnh viện, anh Phạm Hồng Sơn đã cảm ơn lòng dũng cảm, tinh thần nghĩa hiệp của hai hiệp sĩ, đồng thời động viên gia đình và các hiệp sĩ nhanh chóng bình phục.

Cùng ngày, đại diện trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, nơi anh Quý đang theo học, cũng đã đến thăm và động viên anh.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Phó hiệu trưởng Phụ trách nhà trường đã trao giấy khen và 15 triệu đồng cho anh Quý.

Ngoài động viên tinh thần, ông Hoàn cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện tối đa để Quý theo kịp chương trình học trong quá trình điều trị vết thương: "Nếu cần thiết trường sẽ bố trí giáo viên phụ đạo cho Quý".

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.