Khắp bản làng, khối phố, tổ chức truy điệu Đại tướng

Khắp bản làng, khối phố, tổ chức truy điệu Đại tướng
TP - Cùng với nỗi đau thương tiếc tột cùng của cả dân tộc khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp “ra đi”, các gia đình, khối phố, bản làng khắp nơi đồng bào Nghệ An đã lập đền thờ, tổ chức lễ viếng và truy điệu trước di ảnh của người.

> Người Quảng Bình xúc động đón Đại tướng về quê
> TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP LỄ AN TÁNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Một trường hợp rất cảm động, khi nghe tin Đại tướng mất, một người dân ở xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã lập đền thờ tại nhà, sau đó đông đảo bà con nhân dân tụ họp về đây thắp hương kính cẩn dâng lên Người Anh hùng dân tộc Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Để những người không có điều kiện đi ra Hà Nội hoặc vào Quảng Bình viếng Đại tướng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã lập bàn thờ từ mấy hôm trước. Và dòng người dân xứ Nghệ cũng tấp nập ngày đêm đến kính cẩn nghiêng mình, dành một phút mặc niệm trước di ảnh của Đại tướng.

Cách xa với trung tâm thành phố Vinh hàng trăm cây số, huyện miền núi Quỳ Hợp, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Con Cuông, Quế Phong…cũng sớm lập bàn thờ tại trụ sở UBND huyện để tổ chức cho đồng bào tập trung về viếng Đại tướng.

Ông Vũ Thanh An, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, tuy là huyện miền núi còn nhiều khó khăn nhưng mọi người dành tình cảm rất lớn cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi nghe tin Đại tướng mất, bà con đã khóc thương, không ít gia đình lập bàn thờ Đại tướng ngay tại gia đình.

Ngày 13/10, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, hầu hết các khối phố trên địa bàn thành phố Vinh đều lập bàn thờ Đại tướng, sau đó thông báo bà con tập trung đến viếng. Nhiều quán cà phê lớn, từ rất sớm đã đông người tập trung để xem truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu và di quan của Đại tướng. Nhiều người dân thành Vinh đã thực sự xúc động khi nhìn thấy linh cữu của người được rước đưa trên đường phố của thủ đô Hà Nội.

Mặc dù nhiều người dân Nghệ An không có điều kiện ra Hà Nội hay vào Quảng Bình tiễn đưa lần cuối Đại tướng, nhưng lòng tiếc thương vô hạn của người dân quê hương Bác Hồ đã hòa vào nỗi đau chung của dân tộc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.