Khen thưởng anh xe ôm dũng cảm cứu người

Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Lâm Đồng trao giấy khen cho anh Khanh.
Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Lâm Đồng trao giấy khen cho anh Khanh.
TPO - Ngày 3/9, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho anh Nguyễn Văn Khanh (31 tuổi, tạm trú tại 17 Trần Khánh Dư, Phường 8, thành phố Đà Lạt) vì dũng cảm lao xuống hồ Xuân Hương cứu người.

Trưa 21/8, đang chạy xe máy qua cầu Ông Đạo, anh Khanh (hành nghề bán vé số và chạy xe ôm) phát hiện một phụ nữ nhảy hồ Xuân Hương tự tử và đang chới với dưới nước. Anh lao ngay xuống hồ cùng với binh nhì Nguyễn Bách Hoài Vũ (20 tuổi, thuộc Phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng) dìu người bị đuối nước vào bờ. Vừa lúc đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Tạo - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đi ngang qua khu vực này đã khẩn trương ép tim lồng ngực và hô hấp nhân tạo cứu sống nạn nhân.

Khi thấy nạn nhân hồi tỉnh, anh Khanh lặng lẽ rời đi. Ở hiện trường, không ai biết tên tuổi, nghề nghiệp của anh thanh niên dũng cảm đó. Gần 1 tuần sau, nhờ sự phát hiện của một cơ quan báo chí,  Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng mới biết địa chỉ để tiến hành xác minh danh tính.

Khen thưởng anh xe ôm dũng cảm cứu người ảnh 1 Cán bộ Cảnh sát PCCC Lâm Đồng tặng hoa cho anh Khanh.

Đại tá Hoàng Công Thạo - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng đã trao giấy khen cùng tiền thưởng 2 triệu đồng cho anh Khanh; đồng thời, kêu gọi đoàn viên, thanh niên, chiến sỹ Cảnh sát PCCC ở địa phương học tập tấm gương dũng cảm, không ngại nguy hiểm của anh Khanh và chiến sỹ Vũ. Đại tá nói đây là một hành động đẹp và mong gương điển hình của các anh sẽ được nhân rộng trong đời sống.

Khi được hỏi có biết là rất nguy hiểm khi lao xuống hồ Xuân Hương không, Khanh trả lời sau hơn 1 năm lập nghiệp ở Đà Lạt, anh đã hai lần chứng kiến cảnh vớt người chết đuối ở hồ Xuân Hương. Anh biết hồ này có hai dòng nước lạnh và nóng rất nguy hiểm, tuy nhiên khi thấy người đang chới với dưới nước nên chỉ nghĩ rằng chậm một chút là mất thêm một mạng người nên lao xuống cứu ngay.

Khanh quê ở thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Những năm 2005-2006, anh từng đi lính nghĩa vụ tại Tư lệnh Binh chủng hóa học ở Sóc Sơn. Năm 2014, do kinh tế gia đình khó khăn, anh đưa vợ con vào Đà Lạt lập nghiệp, thuê phòng trọ để ở với giá 800.000 đồng/tháng. Anh vừa bán vé số vừa chạy xe ôm. Vợ anh cũng đi bán vé số. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ có vài triệu đồng mỗi tháng.

MỚI - NÓNG