Khi người nghèo làm từ thiện

Đến bệnh viện K Tân Triều thăm bé Hà Linh, ông Chấn mang theo một chiếc váy mới để tặng cho cô bé.
Đến bệnh viện K Tân Triều thăm bé Hà Linh, ông Chấn mang theo một chiếc váy mới để tặng cho cô bé.
Ông Phạm Văn Chấn quê ở Hải Hậu, Nam Định. Đã 10 năm nay, ông lên Hà Nội kiếm ăn bằng nghề xe ôm. Ở thành phố, ông tằn tiện từng đồng để hàng tháng gửi tiền về quê cho vợ con. Nhưng có một việc ông Chấn không hề tằn tiện, đó là dành sự quan tâm, chia sẻ với bố con của một em bé bị ung thư xương từ Hà Giang về viện K Tân Triều – Hà Nội điều trị.

Ông Phạm Văn Chấn chủ động liên hệ với Ban biên tập chương trình BỮA TỐI VỚI NGƯỜI LẠ của kênh Truyền hình trực tuyến Keengtv, phát sóng trên Mạng xã hội âm nhạc Keeng.vn với mong muốn được mời một người có hoàn cảnh khó khăn một bữa tối. Khi được Keengtv giới thiệu về hoàn cảnh của bé Hà Linh, ông Chấn đề nghị được mời bé Hà Linh bữa tối luôn…

Khi người nghèo làm từ thiện ảnh 1
Khi người nghèo làm từ thiện ảnh 2

Bé Hà Linh, 4 tuổi, quê ở xã Sin Súi Hồ, Phong Thổ, Lai Châu bị ung thư xương. Lúc đầu, anh Chang A Tùng – bố bé Hà Linh tưởng con bị bệnh bình thường nên chỉ chạy chữa ở bệnh viện tỉnh Lai Châu. Nhưng nghe các bác sĩ nói bé Hà Linh đã bị K nặng nên anh chạy về cùng vợ vay mượn khắp bản lấy có tiền đưa con xuống Hà Nội. 

Tuy nhiên, số tiền anh mang theo quá ít ỏi, khó có thể chữa trị lâu dài cho bé Hà Linh được. Dù thương con nhưng cũng tuyệt vọng vì chẳng biết xoay sở đâu ra tiền nên anh Tùng dự tính sẽ ngừng chữa trị cho Hà Linh…

Nghe hết hoàn cảnh của bố con bé Hà Linh, ông Chấn thương cảm vô cùng, ông động viên anh Tùng cố gắng chữa trị cho con bằng mọi cách. Ông không có tiền nhưng cũng góp sức giúp bố con bé Hà Linh bằng việc sẽ đưa đón hai bố con khi về Hà Nội chữa trị…

Khi người nghèo làm từ thiện ảnh 3
Khi người nghèo làm từ thiện ảnh 4

Ông Chấn đã mời bố con bé Hà Linh ăn phở. Đây là bát phở đầu tiên cô bé dân tộc H’Mông được ăn. Những hình ảnh Keengtv ghi lại được cho thấy: Có lẽ đây là một trong những bữa ăn ngon nhất mà cô bé được ăn…

Từ hai người không quen biết, sau bữa tối này, ông Chấn và bố con anh Tùng trở thành những người thân thuộc với nhau. Họ đều là những người khó khăn nhưng nương tựa vào nhau để không ai thấy mình cô độc. Đây cũng là thông điệp của chương trình BỮA TỐI VỚI NGƯỜI LẠ.

Chương trình BỮA TỐI VỚI NGƯỜI LẠ được thực hiện bởi kênh truyền hình trực tuyến Keengtv phát sóng trên Mạng xã hội âm nhạc Keeng.vn phối hợp với Trung tâm tình nguyện quốc gia Việt Nam. Hiện nay, Bữa tối với người lạ đang trở thành mô hình tình nguyện cho thanh niên ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Nhiều nơi, thanh niên tự tổ chức bữa ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo dõi chương trình Bữa Tối Với Người Lạ - Số 03 tại đây!

Khán giả có tấm lòng hảo tâm, muốn chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, dù chỉ mời một bữa tối, có thể gửi sự giúp đỡ đến địa chỉ sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam

Số tài khoản: 12510001188999 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, chi nhánh Đông Đô.

Nội dung: Ủng hộ Chương trình Bữa tối với người lạ, hoặc Ủng hộ nhân vật A (tên nhân vật) trong Chương trình Bữa tối với người lạ số...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.