Khoảnh khắc kinh hoàng xe khách nổ tại Lào khiến 8 người chết

Nỗi đau của vợ, con anh Nguyễn Thế Hậu. Ảnh: Xuân Hòa.
Nỗi đau của vợ, con anh Nguyễn Thế Hậu. Ảnh: Xuân Hòa.
TP - Ít giờ sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc rạng sáng 2/6 tại địa phận Lào, phóng viên báo Tiền Phong gặp các nạn nhân sống sót và người thân trong gia đình họ, nghe những dòng nước mắt. 

Tai nạn kinh hoàng

Chiều 2/6, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện 115 Nghệ An tiếp nhận những nạn nhân đầu tiên được chuyển về từ cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Anh Hoàng Thế Chiến (SN 1981, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) nhập viện vào khoảng 15h cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương phần chân. Hiện tại bệnh nhân đã dần hồi phục sức khỏe, nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn thông tin từ kíp trực Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An xác nhận.

Tại Bệnh viện 115 Nghệ An chiều cùng ngày tiếp nhận hai nạn nhân Phạm Đình Tú (SN 1988, quê xã Đô Thành, huyện Yên Thành) và Võ Đình Hiệp (SN 1995, quê quán Nghi Lộc). “Khi các hành khách đang ngủ trên xe, bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn khiến xe bốc cháy, đồ đạc văng tung tóe. Tôi bị hất văng ra khỏi ghế ngồi, gỗ trên xe đã đè lên chân của tôi khiến chân bị gãy”, anh Tú kể. Anh Tú cho biết thêm, máu chảy nhiều làm anh ngất đi, lúc tỉnh dậy thì thấy có rất nhiều người khác đến giúp đỡ. Sau khi được sơ cứu, băng bó vết thương, anh được mọi người đưa lên xe chạy về TP Vinh để cấp cứu.

Nằm bên cạnh anh Tú, anh Hiệp bị thương nặng, không thể trò chuyện được vì sức khỏe yếu. Theo quan sát, cả 2 nạn nhân đều bị thương ở chân, toàn thân bị đen do khói phát ra từ vụ nổ. Ông Hoàng Đình Phương- Chủ tịch xã Nghi Kiều cho biết, trong số 3 nạn nhân cư trú tại xã này có 2 người là Nguyễn Thế Hải và Nguyễn Thế Hậu là anh em họ. Một người khác quê ở xã Nghi Lâm.

Cám cảnh gia đình thợ nề

Khoảng 6 giờ sáng ngày 2/6, gia đình anh Nguyễn Thế Hải (SN 1973, xã Nghi Kiều) nhận được tin báo về vụ việc. “Ngay sau đó, gia đình đã cử người bắt xe gấp sang Lào. Người báo tin cũng không biết tình trạng của Hải”, bà Phùng Thị Nhuận (77 tuổi, mẹ vợ của Hải) cho hay. Nhưng rồi, hy vọng đã vụt tắt! Ngay khi sang đến nơi mọi người mới biết Nguyễn Thế Hải cùng hai người thân của mình đều đã tử vong. “Ông trời đã cướp đi tất cả, cướp đi ba con người là trụ cột của gia đình”, chị Nguyễn Thị  Luyện (SN 1975, vợ anh Hải) nói trong nước mắt.

Ông Võ Minh Đức - Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An cho biết: “Ban an toàn giao thông tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và gia đình nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

Vợ chồng anh Hải, chị Luyện có con đang học đại học và con trai út đang học lớp 6. Làm nông không đủ ăn, sau dịp Tết Nguyên đán, anh Hải bỏ ruộng vườn theo những người trong xã sang Lào làm thợ nề. Đợt này do bên Lào ít việc, ở quê lại vào vụ mùa nên anh đã quay về để thu hoạch lúa cùng vợ, xe đi được nửa đường thì xảy ra tại nạn. “Anh ấy nói chờ ít hôm nữa anh về rồi thuê máy gặt lúa cho đỡ mệt, đừng bắt các con làm giữa nắng kẻo ốm, ai ngờ cơ sự thế này”, chị Luyện khóc.

   

Nhà bên cạnh, không khí u ám, tang thương bao trùm lấy gia đình nạn nhân Nguyễn Thế Hậu. Cũng như anh Hải, do cuộc sống làm nông vất vả không đủ nuôi 4 người con, sau dịp tết anh Hậu cũng sang Lào làm phụ hồ, kiếm tiền nuôi gia đình. “Đông con, con cái lại nhỏ dại, anh ấy phải rời xa gia đình tìm việc, giờ không về nữa!”, chị Nguyễn Thị Mai, vợ anh Hậu nghẹn ngào. Bên cạnh, mấy đứa con đang khóc ngặt nghẽo gọi tên cha. Xóm kế bên, gia đình nạn nhân Nguyễn Bá Lợi cũng đang chuẩn bị bàn thờ tạm để đón anh về. Anh Lợi có ba đứa con, vợ thường xuyên ốm đau, anh phải ly hương sang Lào làm thợ nề kiếm sống.

Con của chủ xe cũng là nạn nhân

Nhà xe Khánh Đơn có địa chỉ tại xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Nhà xe này có hai xe khách chạy tuyến Nghệ An - Lào. Trong đó, có 1 xe của bà Nguyễn Thị Đơn (SN 1964, trú tại xóm 1), xe còn lại của người con rể tên Khánh, quê huyện Nghĩa Đàn. Bà Đơn và người con rể là người điều hành chính của hãng xe này. Trước đây bà Đơn làm nghề buôn bán, vài năm trở lại đây chuyển sang kinh doanh xe khách.

Tuy nhiên, theo ông Phan Đình Chương - Trưởng Công an xã Nghi Diên, hai xe khách này cũng ít về xã, mà chủ yếu ở Vinh. Chiều hôm qua, bà Nguyễn Thị Đơn cho biết: “Sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn, phía nhà xe chúng tôi đã cử người sang Lào để hỗ trợ hậu sự cho các nạn nhân tử vong. Đồng thời, nhà xe cũng hỗ trợ người nhà nạn nhân và thuê xe cứu thương vận chuyển các nạn nhân khác bị thương về bệnh viện ở TP Vinh (Nghệ An) để cấp cứu. Cũng theo bà Đơn, ngoài 11 người thương vong, trên xe còn có 4 người của nhà xe, trong đó có một người là con trai của bà Đơn, anh Nguyễn Đức Tú (21 tuổi). 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết, hôm nay, (3/6), tỉnh Nghệ An cử ông Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch tỉnh cùng đại diện các ban, ngành đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình có người thiệt mạng sau vụ nổ xe khách. 

Khoảng 4 giờ sáng ngày 2/6 đã xảy ra một vụ nổ xe khách trên địa phận Lào, gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), khiến 8/12 người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm vụ nổ xảy ra, xe khách mang BKS Lào: un 3897, thuộc nhà xe Khánh Đơn, đang di chuyển từ Thà Khẹt (Lào) về Diễn Châu (Nghệ An). Khi đến địa bàn huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo khoảng 15km, chiếc xe khách bất ngờ nổ tung và cháy rụi.

Vụ nổ khiến 8 người có mặt trên xe khách tử vong tại chỗ, 4 người còn lại bị thương, trong đó có 2 người chấn thương rất nặng. Được biết, những người đi trên xe đều quê ở Nghệ An. Theo các nhân chứng, hiện trường vụ tai nạn rất thảm khốc, chiếc xe bị cháy đen biến dạng, xác người vương vãi khắp nơi trong vòng bán kính khoảng 10m, đặc biệt phát hiện rất nhiều gỗ trắc và xác pháo hoa có chữ Trung Quốc.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng Lào đã có mặt kịp thời phong tỏa hiện trường để xử lí vụ tai nạn và đưa người đi cấp cứu. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cũng đã cử lực lượng sang địa điểm vụ tai nạn để phối hợp xử lí và điều tra nguyên nhân.

Thượng tá Hà Ngọc Việt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cho biết: Theo thông tin báo về, mặc dù các nạn nhân tử vong đều biến dạng, cháy đen nhưng hầu hết đều có hộ chiếu mang theo người nên lực lượng chức năng không gặp khó khăn trong việc xác định danh tính.

Ông Việt nhận định: “Nguyên nhân nổ do pháo là nhiều nhất. Hiện trường vụ nổ khét lẹt mùi pháo. Rất có thể xe đã chở nhiều pháo, trời lại nắng to, đường xóc nên gây ra vụ nổ”.


MỚI - NÓNG