Kỷ niệm hiến máu đêm giao thừa

TP - Không chỉ là một điều dưỡng hết lòng vì bệnh nhân, anh Ly Quý Bình (36 tuổi), công tác tại khoa Cai nghiện chất - Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng còn liên tục hiến máu trong suốt 17 năm qua. 10 thành viên trong gia đình anh gần chục năm nay cũng tham gia hiến hơn 100 đơn vị máu cứu người.

Hiến máu để làm gương

Anh Bình bắt đầu hiến máu từ năm 18 tuổi khi đang là bí thư Đoàn thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Để làm gương, anh thường xung phong là người đầu tiên đăng ký hiến máu. Trong năm đó, anh liên tục hiến 4 lần. “Thời đó phong trào hiến máu tại vùng quê chưa mạnh như bây giờ. Nhắc đến chuyện hiến máu ai cũng ngại và sợ. Để lôi kéo mọi người cùng tham gia, mình phải là người tiên phong. Thấy mình vẫn khỏe mạnh sau khi cho máu, từ thanh niên đến người lớn tuổi ai nấy đều mạnh dạn nhích lên đăng ký. Trong khoảng 3 năm làm Bí thư Đoàn thôn,  mình liên tục vận động đoàn viên thanh niên hiến máu, đưa phong trào hiến máu lan rộng ra toàn xã”, anh Bình nói.

Đến năm 2001, anh gác lại công tác Đoàn để theo học ngành Điều dưỡng. Sau ba năm anh trở về công tác tại khoa Cai nghiện chất của Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, tiếp tục tham gia vào chi đoàn của bệnh viện. Trong vai trò Bí thư chi đoàn từ năm 2009-2015, anh vực dậy tinh thần của Đoàn khối. Anh liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng để được tạo điều kiện hiến máu cứu người, đồng thời kêu gọi đoàn viên, cán bộ nhân viên trong bệnh viện cùng tham gia hiến máu với mình.

Kỷ niệm hiến máu đêm giao thừa ảnh 1

Anh Ly Quý Bình trong một lần tham gia hiến máu tập trung. Ảnh: NVCC.

Cả gia đình cùng hiến máu

Đặc thù công tác trong ngành Y tế, lịch làm việc của anh Bình thường chật kín, có nhiều khi trực thâu đêm. Dù vậy, nhiều năm nay anh vẫn đều đặn tham gia hiến máu tập trung, máu nóng và tiểu cầu bất kể thời điểm nào người bệnh cần. Bệnh viện biết anh tham gia hiến máu đột xuất nên cũng tạo điều kiện.

Nhớ đêm 30 Tết năm 2008, khi đang cùng gia đình chuẩn bị đón giao thừa thì anh nhận được cuộc gọi hiến tiểu cầu khẩn cấp. Lập tức anh chạy xe đi mà chẳng kịp bảo vợ con. Ba tiếng ròng rã không thấy mặt anh, gia đình hốt hoảng khi gọi điện mãi không được. Ba tiếng sau thấy anh lọ mọ dắt xe về, cả nhà thở phào khi nghe anh hay tin đi hiến tiểu cầu về, miệng cười toe toét.

Tính từ năm 2008 đến nay, anh đã 58 lần hiến máu. Không chỉ có mình, anh còn vận động 10 thành viên là vợ, anh chị em hai họ nội ngoại cùng tham gia hiến máu cứu người.

Ly Quý Bình là một trong những đoàn viên tích cực của thành phố Đà Nẵng trong công tác hiến máu và vận động hiến máu. Từ năm 2008-2015, anh Bình liên tục được nhận bằng khen của thành phố  Đà Nẵng. Năm 2015, anh là đại diện của Đà Nẵng tham dự đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ giai đoạn 2015-2020” - anh Đoàn Văn Hòa- Phó ban tuyên huấn Thanh-Thiếu niên Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng, nói. 

MỚI - NÓNG