Kỳ vọng mùa biển mới

Ngư dân Lý Sơn tiếp thêm đá lạnh để vươn khơi. Ảnh: Nam Cường - Anh Thư.
Ngư dân Lý Sơn tiếp thêm đá lạnh để vươn khơi. Ảnh: Nam Cường - Anh Thư.
TP - Ngày mùng 5 Tết âm lịch, hàng chục chủ tàu miền Trung, từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi, Bình Định đồng loạt làm lễ xuất quân mở biển. Trong khi đó, một số ít tàu vừa đi “chuyến biển 2 năm” về với niềm vui thắng lợi.

“Sau năm 2014 đầy sóng gió, chúng tôi kỳ vọng vào năm mới mưa thuận gió hòa, quan trọng nhất là phía Trung Quốc đừng quấy nhiễu xua đuổi để yên ổn làm ăn” – ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), tâm sự.

Niềm vui mùa cá Bắc

Tôi gặp lại anh Nguyễn Thuận (chủ tàu QNg 97134, Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) ở âu thuyền Thọ Quang. Ăn Tết xong, anh ra Đà Nẵng sớm để chuẩn bị cúng bái, làm lễ xuất quân. “Ngày 16 âm lịch mới chính thức lên đường, nhưng ra sớm để cúng lấy ngày”. Cách đây 2 năm, anh Thuận làm các đồng nghiệp lác mắt khi chỉ trong 8 ngày, từ 27 Tết đến mùng 5 tháng Giêng, tàu anh đánh “chuyến biển 2 năm”, thu mẻ cá hơn 5 tấn đêm giao thừa. 12 thuyền viên hoan hỉ nhận 300 triệu đồng. Chủ tàu hưởng 1/3, còn lại chia đều, ai nấy hưởng cái Tết vui.

Năm nay, anh Thuận không đánh qua giao thừa vì QNg 97134 của anh cập âu thuyền Thọ Quang đúng 28 Tết. Anh dự định đi 15 ngày nhưng mới 1 tuần đã quay vô, vì trúng lớn, được gần 300 triệu đồng mang về. Anh Thuận làm chủ tàu và thuyền trưởng được hơn 15 năm thì hơn 10 cái Tết, anh phải đón giao thừa ngoài biển. “May năm nay trúng chuyến biển cuối năm. Thời tiết tháng vừa rồi quá đẹp, giá xăng dầu giảm, cá bán được giá, ngư dân chúng tôi như thấy đời lên hương” – anh Thuận hỉ hả.

Kỳ vọng mùa biển mới ảnh 1

Ngư dân Nguyễn Văn Còn B cúng mở biển.

Tại Lý Sơn, với truyền thống đánh bắt lâu đời ngư dân không đi biển xuyên giao thừa. Tuy nhiên, năm nay anh Nguyễn Cung (thuyền trưởng tàu QNg 96013, An Vĩnh, Lý Sơn) quyết định làm chuyến biển hơn 20 ngày ở Hoàng Sa. Vậy mà trúng, 29 Tết đã vô đất liền, tính sơ sơ 13 người, mỗi người được gần chục triệu đồng ăn Tết. Chuyến biển năm mới sẽ khởi hành sáng nay (tức mùng 6 âm lịch). Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi cho hay, theo đăng ký, trên dưới 10 tàu ở Quảng Ngãi đi “chuyến biển 2 năm” và họ đều báo về thắng lợi. Được biết, đa phần các tàu đi xuyên giao thừa đang ở Hoàng Sa và Trường Sa, một vài ngày tới sẽ cập âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng).

Theo anh Lê Khuân - Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh (Lý Sơn), hiện là tâm điểm của mùa cá Bắc. Thời tiết tháng qua là quá thuận lợi, vì thế hầu hết ngư dân Hoàng Sa  - Trường Sa tiến hành mở biển năm mới từ mùng 3 đến mùng 5 để chọn ngày xuất quân, bắt đầu từ ngày mai (ngày 6 âm lịch) cho đến ngày rằm tháng Giêng.

Kỳ vọng mùa biển mới ảnh 2

Chuẩn bị cờ Tổ quốc cho chuyến đi đầu năm.

Mở biển sớm

Sáng mùng 3 Tết, tại Lăng cá ông Đông Hải (thôn Đông, An Hải – Lý Sơn), hàng chục ngư dân là chủ các tàu cá đánh bắt xa bờ, với trang phục khăn đóng áo dài và những mâm lễ vật, hương hoa tập trung làm lễ cúng tế mở cửa biển đầu năm mới.

Ngư dân Dương Châu, chủ tàu cá QNg 96354 ở thôn Tây xã An Hải, hồ hởi: Mồng 3 Tết năm nay là ngày Mậu Thìn, theo quan niệm của ngư dân đi biển đây là ngày tốt. Anh sắm mâm lễ vật để tế thần Nam Hải (cá ông Voi) cùng các bậc tiền nhân trên đảo, cầu mong việc làm ăn trong năm mới được thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. “Những năm trước, sau lễ hội đua thuyền vào ngày mồng 8 Tết chúng tôi mới làm lễ mở cửa biển, nhưng Tết năm nay, thời tiết biển thuận lợi nên chúng tôi tranh thủ chọn ngày làm lễ để sớm vươn khơi”, anh Châu nói.

Kỳ vọng mùa biển mới ảnh 3

Các chủ tàu cá Lý Sơn cúng tế mở cửa biển đầu năm Ất Mùi.

Ông Nguyễn Lộc (ở An Vĩnh), chủ tàu cá QNg 96416 hành nghề lặn tại ngư trường Hoàng Sa, cho biết: Cả năm 2014 chẳng làm được gì ra hồn. Đỉnh điểm từ tháng 3 đến tháng 8, mùa cá chính vụ thì dính ngay giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc án ngữ. Năm nay kỳ vọng khác”. Những ngày cuối năm Giáp Ngọ, ông cho tàu tiếp thêm 4 ngàn lít dầu, 600 cây đá lạnh cùng lương thực thực phẩm để kịp vươn khơi Hoàng Sa trong chuyến biển đầu tiên năm mới Ất Mùi.

Tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Còn B cũng vừa mới cúng mở biển năm mới xong, cho hay sẽ xuất hành sáng ngày 8 tháng Giêng. Vợ chồng chị Huỳnh Thị Như Hoa (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cũng dự định cho con tàu mới ĐNa 90657 xuất biển Hoàng Sa vào sau ngày rằm tới. “Đây sẽ là chuyến biển đầu tiên của con tàu thay thế tàu cũ bị đâm chìm. Nó sẽ đi theo tổ đội, đánh cặp với ĐNa 90508. Tất cả đều đoàn kết vươn khơi”, chị Hoa nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, hiện đã có trên 100 tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Lý Sơn chuẩn bị vươn khơi trong hôm nay ở hai ngư trường truyền thống Hoàng Sa- Trường Sa, số tàu cá còn lại sẽ rẽ sóng ra khơi sau lễ ra quân đánh bắt đầu năm được tổ chức vào ngày mồng 8 Tết.

MỚI - NÓNG