Lá thư từ đất liền và lá Quốc kỳ gửi từ biển

Tiếp nhận lá Quốc kỳ các chú gửi về đất liền tặng các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Tiếp nhận lá Quốc kỳ các chú gửi về đất liền tặng các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, các cháu thiếu nhi sẽ có thêm một món quà đầy ý nghĩa, đó là lá Quốc kỳ của các chú Cảnh sát biển và Kiểm ngư viên gửi từ biển Hoàng Sa về đất liền.

Những ngày tháng 5 vừa qua, cả nước sục sôi vì hành vi ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)...

Liên tiếp những hình ảnh gửi về từ Hoàng Sa cho thấy, để bảo vệ cho việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, các tàu Hải cảnh, Hải giám, Hải tuần, Ngư chính, tàu cá vỏ sắt và cả tàu quân sự của Trung Quốc đã sử dụng các hành động hung hăng, thiếu thiện chí đối với các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam ra tuyên truyền, đấu tranh hoà bình, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan và tàu bảo vệ ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Mức độ thô bạo của phía Trung Quốc ngày càng gia tăng. Tàu Cảnh sát biển, tàu Kiểm ngư và tàu cá của ngư dân Việt Nam liên tiếp bị tàu Trung Quốc ngăn cản, vây ép, đâm va, phun vòi rồng gây thiệt hại lớn về tài sản và thậm chí làm bị thương một số kiểm ngư viên làm nhiệm vụ.

Không chỉ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải dương 981 ở một vị trí, phía Trung Quốc còn di chuyển hạ đặt giàn khoan này sâu xuống vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy vậy, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm ngư viên và ngư dân Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ, sử dụng các biện pháp hoà bình kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

Nhìn hình ảnh đấu tranh anh dũng của các chiến sỹ Cảnh sát biển và Kiểm ngư viên Việt Nam giữa biển khơi trập trùng sóng gió, những lời dạy và bài học về truyền thống yêu nước lại hiện lên rõ ràng trong tâm thức của tôi và của mỗi người dân Việt Nam.

Chắc chắn những ngày này, mỗi người dân Việt Nam đang sinh sống ở trong nước hay sinh sống trên toàn thế giới, ai cũng muốn được làm một việc gì đấy, dù là nhỏ nhất, ý nghĩa nhất để góp sức mình cùng với các chiến sỹ Cảnh sát biển và Kiểm ngư viên Việt Nam nơi biển xa vững tay lái, vững tinh thần trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của tổ quốc.

Cơ hội đã đến, là một người làm báo, tôi đã có vinh dự và tự hào được lên tàu ra khơi góp phần vào mặt trận tuyên truyền, cùng sát cánh với các chiến sỹ Cảnh sát biển và Kiểm ngư viên đấu tranh với phía Trung Quốc.

Niềm vui, niềm tự hào và sức mạnh tinh thần được nhân lên gấp bội khi trước ngày lên đường, với thái độ rất nghiêm trang, con trai tôi đưa cho tôi một phong thư, trong đó có 1 triệu đồng (gồm 700 nghìn đồng do các con trong lớp làm kế hoạch nhỏ và 300 nghìn đồng của mẹ bù thêm cho đủ 1 triệu), với lời dặn dò rất kỹ: “Bố phải đưa tận tay cho các chú Cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên tàu để các chú ấy thêm tiền mua rau xanh. Chúng con nghe nói ngoài tàu các chú ấy rất thiếu rau xanh".

Ngoài phong thư ghi rất rõ: "Kính chúc các chú mạnh giỏi, dũng cảm bảo vệ Tổ quốc! Giữ vững Trường Sa, Hoàng Sa !". Đó là toàn bộ số tiền các cháu có được từ bán giấy vụn.

Cầm phong thư của con gửi mà lòng tôi trào dâng cảm xúc mãnh liệt. Vậy là các con đã thực sự lớn khôn, biết đồng cảm, chia sẻ và biết lo toan với vận mệnh của đất nước.

Nhìn sâu vào mắt con, tôi thấy những hình ảnh của Thánh Gióng, của Trần Quốc Toản, của Nông Văn Dền, của Vừ A Dính... như đang hiện về. Và trong tôi càng củng cố thêm suy nghĩ: Khi những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những giá trị văn hoá trường tồn luôn được các thế hệ sau tiếp nối thế hệ đi trước thì chắc chắn đất nước sẽ mãi hưng thịnh.

Ngay khi lên tàu, việc đầu tiên của tôi là chuyển phong thư của các cháu đến tận tay cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam. Lá thư nhỏ bé với lời nhắn gửi dễ thương đã như một luồng gió mát thổi từ đất liền làm ấm lòng các chiến sỹ Cảnh sát biển.

Nội dung nhắn gửi của lá thư được thông báo ngay tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển và Kiểm ngư viên Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên biển, trở thành chủ đề sinh hoạt câu lạc bộ chiến sỹ trên tàu về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với vận mệnh của đất nước, thôi thúc thêm lòng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày trở về đất liền, trong ba lô của tôi ngoài những bằng chứng sống động về hành vi của Trung Quốc vi phạm thô bạo chủ quyền của Việt Nam; là những bài viết, những hình ảnh sinh động, chân thực về cuộc sống, sinh hoạt và quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sỹ nơi biển xa.

Nhưng điều đặc biệt nhất là trong ba lô còn có một lá Quốc kỳ đỏ thắm, trên đó ghi dòng chữ: "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoàng Sa, ngày 1/6/2014. Tàu Cảnh sát biển 8003 thân tặng cháu Trần Trí Dũng cùng tập thể lớp 8I (năm học 2014 - 2015), Trường THCS Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Các chú rất cảm động và trân trọng tình cảm cùng tấm lòng của các cháu. Các chú hứa sẽ dũng cảm, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc! Thay mặt cán bộ chiến sỹ Tàu CSB 8003: Thuyền trưởng, Đại uý Nguyễn Văn Hưng".

Đại uý Nguyễn Huy Trung, Chính trị viên Tàu CSB 8003 giải thích thêm, các cháu vừa mới thi hết lớp 7 và vừa mới nghỉ hè, nên các chú viết luôn là lớp 8 để sang năm học mới, cứ khi nào các cháu nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, thì nghĩa là có hình ảnh của các chú luôn ở bên.

Tôi hiểu rằng, đây không chỉ là món quà các chiến sỹ gửi tặng riêng cho con tôi và các bạn học của cháu, mà đó chính là món quà đầy ý nghĩa của lực lượng Cảnh sát biển và lực lượng Kiểm ngư của Việt Nam gửi tới toàn thể các cháu thiếu nhi cả nước nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay.

Vâng chắc chắn sẽ là như vậy, bởi ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, các chiến sỹ vẫn còn đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo xa, bản thân con cháu của các anh cũng sẽ thiếu vắng hơi ấm và vòng tay cứng cáp của người cha.

Vậy nhưng các anh cứ yên tâm, cả nước luôn ở bên cạnh các anh, dù là trực tiếp hay bằng những hành động nhỏ nhất, tất cả đều một lòng hướng về Biển Đông, hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, hướng về các anh. Và chắc chắn trong đó có tình cảm của các cháu thiếu nhi Việt Nam đang ngày đêm luôn dõi theo hình ảnh cao đẹp của các chú bộ đội đang làm nhiệm vụ nơi biển, đảo xa.

Có lẽ, niềm vui lớn nhất là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, trong phần quà của các cháu có thêm một món quà vô cùng có ý nghĩa, đó là lá Quốc kỳ được gửi về từ biển Hoàng Sa.

Theo Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản
MỚI - NÓNG