Lại 'hành' khách

Lại 'hành' khách
TP - Đến hẹn lại lên, hoạt động vận tải hành khách dịp Tết lại nóng từng giờ. Không chỉ chạy dù, hét giá vé trên trời, nhà xe còn tăng cường nhồi nhét hành khách mặc cho có sự tuần tra, kiểm soát của các ngành chức năng.

Gần tuần nay, các phòng vé tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng đều trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị vận tải, nhà xe chất lượng cao đều thông báo cháy vé từ vài ngày trước.

Chiều 4-2, nhân viên bán vé xe chất lượng cao Kim Chi cho biết: Đơn vị đã cháy vé dịp Tết từ ngày 3 - 2, hiện đang huy động xe tăng cường nên chỉ có thể đặt vé trong ngày.

Tại phòng bán vé Cty CP xe khách và dịch vụ thương mại Đà Nẵng (Danatraco), Cty Du lịch Đại Phát… nhiều người ngán ngẩm ra về vì không mua được vé.

“Tôi chủ động đặt mua vé trước từ cả tuần nay, nhưng Cty Danatraco thông báo chỉ bán vé theo ngày. Ngày nào đi thì đến thật sớm để mua vé. Tôi đã đến sớm chờ mấy tiếng rồi vậy mà cũng chưa thể mua được” - Anh Trần Văn Hợp (35 tuổi, quê Hà Trung, Thanh Hóa) mệt mỏi.

Xe VIP cũng nhồi nhét

17 giờ 30 ngày 4-2, chúng tôi đến địa điểm quy định tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng để bắt đầu hành trình ra Hà Nội trên xe khách VIP Vũ Lộc BKS 43S - 0193 theo vé xe của HTX Dịch vụ vận tải Hải Vân. Nửa tiếng sau xe bắt đầu xuất bến nhưng không vội vã theo đúng lý trình.

Chủ xe chạy chầm chậm trên đường Tôn Đức Thắng và liên tục vớt thêm khách dù tất cả 28 ghế ngồi nằm trên xe đều kín khách. Lơ xe nhoài cả ra đường, phát hiện bất cứ ai mang hành lý cũng đều chào mời cùng lời giới thiệu chắc nịch “Yên tâm đi, còn chỗ ngồi, không có không lấy tiền”.

Đến khi lên xe, không ít hành khách mới ngã ngửa, biết chỗ ngồi của mình là tấm nệm được bố trí giữa lối đi. Chưa đầy chục cây số, xe VIP Vũ Lộc này đã kịp nhồi thêm gần chục khách.

Gần 2 tiếng sau, xe dừng lại tại quán cơm Mai Hương (QL 1A, thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) để hành khách dùng bữa tối. Cũng thời điểm này, 4 - 5 nhà xe khác cũng tấp vào khiến quán ăn nhỏ đã nhếch nhác lại thêm chật chội.

Bếp nấu ăn, nồi cơm… được bày ngay lối ra vào nhà vệ sinh, sát khu vực xả nước rửa chén bát, khiến nhìn vào thức ăn thấy chờn chợn.

Anh Nguyễn Văn Hùng (quê Thanh Hóa) bức xúc: “Đi xe bị nhồi nhét đã mệt vào đây là hết muốn ăn luôn. Nghe nhà xe nói còn ghế mừng thầm ai ngờ bị đẩy xuống chen chúc giữa lối đi, mà giá vé thì trên trời gần gấp đôi ngày thường”.

21 giờ, xe VIP BKS 43S - 0913 gặp chốt CSGT đường tránh TP Huế và tiếp tục lưu thông. Hơn nửa tiếng sau, xe di chuyển đến ngã ba Tứ Hạ (Thừa Thiên - Huế) và tiếp tục vớt thêm khách. Những khuôn mặt mệt mỏi vì cảnh nhồi nhét, nhưng xe vẫn bon bon lăn bánh dù có sự tuần tra kiểm soát của các lực lượng CSGT tại các địa phương trên tuyến hành trình.

Giá vé năm nay được xem tăng khá cao so với mọi năm. Các tuyến đường dài Đà Nẵng - Hà Nội tăng đến trên 60%, các tuyến đường liên tỉnh gần kề Đà Nẵng - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình hay các tuyến vào Nam như Quảng Ngãi, Bình Định có mức tăng thấp nhất là 15%.

Đặc biệt HTX Dịch vụ vận tải Hải Vân công bố giá vé xe dịp Tết với mức tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Từ ngày 3-2 (tức 20 tháng chạp âm lịch) giá vé tuyến Đà Nẵng - Hà Nội giường ngồi, nằm tăng lên 390.000 đồng/1 vé (ngày thường trên dưới 200.000 đồng/1 vé).

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.