Lại thêm một xe máy bỗng dưng bốc cháy

Lại thêm một xe máy bỗng dưng bốc cháy
TPO - Chiếc xe máy tay ga mang biển kiểm soát 36N2- 8810 bất ngờ phát lửa khi đang dựng ở vỉa hè lúc 11 giờ ngày 14- 12 tại đường Cao Thắng, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

> Cháy xe máy trên cầu Chương Dương

Theo chị Lưu Kim Chung (TP Thanh Hóa) thì khói, ngọn lửa bốc cháy từ dưới yên chiếc xe máy hiệu Attila Elizabeth- Ảnh: Hoàng Lam
Theo chị Lưu Kim Chung (TP Thanh Hóa) thì khói, ngọn lửa bốc cháy từ dưới yên xe này. Ảnh: Hoàng Lam .

Chủ chiếc xe trên Lưu Kim Chung (36 tuổi, làm ở cửa hàng cắt tóc Thống Nhất, số 96 Cao Thắng) cho biết: Vào khoảng thời gian trên, sau khi đi công việc về, tôi dựng xe trước cửa hàng. Tuy nhiên, khi vừa vào cửa hàng xong, tôi quay lại thì phát hiện dưới yên xe máy bốc khói, có ngọn lửa. Tôi la lớn lên và ngay lúc đó anh Trần Thế Trọng (ở cửa hàng quần áo bên cạnh) mang bình cứu hỏa loại nhỏ ra xịt vào xe. Vài phút sau, lửa được dập tắt, chiếc xe chỉ bị cháy một ít phần nhựa, có mùi khét.

Được biết, chiếc xe này chị Chung mua ở cửa hàng của Công ty Ngôi Sao (TP Thanh Hóa) vào năm 2007, Công an tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký xe ngày 19- 10- 2007. Ngay sau đó, Công an phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Theo ý kiến của một vài chuyên gia, thời gian gần đây có nhiều loại xe của các nhãn hàng khác nhau tự phát cháy. Do đó, không loại trừ yếu tố nhiên liệu xăng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG