Lái xe ôm trả lại điện thoại iPhone 5 cho người đánh rơi

Chị Long nhận lại chiếc điện thoại từ anh Vũ Tuấn Hoàn.
Chị Long nhận lại chiếc điện thoại từ anh Vũ Tuấn Hoàn.
TPO - Khoảng 7h sáng nay, 3/12, khi đang trên đường đi làm, anh Vũ Tuấn Hoàn (23 tuổi, quê Nam Định) nhặt được điện thoại iPhone 5 trên đường, ngay sau đó đã báo cho quản lý để tìm lại người đánh mất.

“Chiếc điện thoại có mật khẩu nên không thể liên lạc được. Đến 8h, có người gọi đến và nói là chủ nhân chiếc điện thoại, sau đó chúng tôi đã hẹn đến trao trả”, anh Hoàn cho biết.

Chủ nhân của chiếc điện thoại là chị Vương Thị Long (25 tuổi, trú tại Nguyên Xá, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chị cho biết, khoảng 7h sáng 3/12, khi đang đưa con trai đi học từ nhà đến trường mầm non Minh Khai, đã làm rơi chiếc điện thoại iPhone 5.

Về đến nhà không thấy chiếc điện thoại, chị Long liền lấy chiếc điện thoại khác gọi vào số của mình và có người nghe, nói đến nhận lại máy.

“Chiếc điện thoại tôi được chồng tặng và đây là kỷ niệm trong cuộc đời. Đối với tôi, nó là vô giá dù cho giá trị thực của nó bây giờ chỉ vài triệu”, chị Long chia sẻ.

Được biết, anh Hoàn đang là lái xe ôm tại Công ty TNHH dịch vụ Vận tải Thân Thiện (Xóm Mới, đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Sau khi nhận được điện thoại, chị Long rất vui mừng và gửi lời cảm ơn anh Hoàn và công ty.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.