Làm rõ thông tin nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai bị "hôi" của

Anh Phạm Công Trình (bên trái) và người vợ xấu số - chị Đỗ Thị Lan (ảnh nhân vật cung cấp)
Anh Phạm Công Trình (bên trái) và người vợ xấu số - chị Đỗ Thị Lan (ảnh nhân vật cung cấp)
 “Tôi đã phải nhờ người nhà trên Lào Cai chuộc lại chiếc điện thoại của vợ tôi, nó không hề bị trầy xước, chắc chắn có người lấy nó ra từ túi quần vợ tôi… Không thể tin nổi lại có người vô lương tâm đến vậy”, một nạn nhân vụ tai nạn kể.

Gần nửa tháng sau vụ tai nạn xe khách thảm khốc tại Lào Cai khiến 14 người tử vong, 34 người bị thương, mấy ngày nay dư luận lại xôn xao thông tin, những nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn đã bị lấy trộm tài sản.

Anh Phạm Công Trình (25 tuổi, ở Tam Điệp, Ninh Bình) - một trong những người may mắn thoát nạn trên chuyến xe “định mệnh” - cho biết, sau vụ tai nạn, anh và một vài nạn nhân khác đã bị mất một số đồ đạc cá nhân, đặc biệt là chiếc điện thoại của vợ anh, chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi), người đã tử vong trong chuyến đi hôm đó.

Trao đổi với PV, anh Trình kể lại giây phút kinh hoàng: “Lúc xe bắt đầu lắc mạnh, chúng tôi đã vội quay sang nhau, nhưng chỉ kịp chạm được vào tay nhau, sau đó chúng tôi bị văng xuống sàn xe và rồi văng ra khỏi xe. Tôi may mắn rơi vào bụi cây, nằm ngất đi 1 lúc rồi tỉnh dậy, tôi mò tìm Lan nhưng không thấy.

Sau đó tôi đi lên đường và lại lần theo dây thừng của đội cứu hộ xuống tìm, lật từng tấm chăn che thi thể để tìm Lan nhưng không thấy, tôi định đi xuống tiếp nhưng có người nói không xuống được nữa đâu, nên tôi thôi. Lúc đó người tôi bắt đầu đau trở lại và tôi theo xe cứu thương về bệnh viện đa khoa Lào Cai”.

Cũng theo anh Trình, về đến Bệnh viện đa khoa Lào Cai anh liền mượn máy điện thoại của một người trong phòng bệnh gọi cho chị Lan (điện thoại của anh Trình cũng đưa cho chị Lan cầm) thì thấy máy đổ chuông nhưng không ai nghe. Đến khoảng hơn 10h đêm 1/9, anh Trình tiếp tục lấy điện thoại của người thân gọi vào số của chị Lan nhiều lần nhưng không ai nghe máy.

Sau đó, khoảng hơn 1h sáng 2/9, anh Trình nhận được điện thoại từ số của Lan gọi vào máy người thân, đầu dây bên kia là giọng 1 người đàn ông chỉ nói vẻn vẹn 1 câu “chị ấy mất rồi, đừng tìm nữa” và sau đó cúp máy.

Anh Trình bàng hoàng, cố gắng liên lạc lại nhưng không được. “Tôi đoán lúc đó mới tìm thấy thi thể của Lan, như tôi được biết, Lan là nạn nhân tử vong thứ 12 được tìm thấy” - anh Trình đau đớn nói.

Anh Trình thông tin thêm, đến khoảng 13h ngày 2/9, anh đã cùng người thân lên xe đưa thi thể vợ về quê an táng tại Bắc Ninh.

Anh Trình cho biết: “Sau khi lo xong mọi công việc của Lan xong, tôi mới tìm cách liên lạc vào số điện thoại của Lan, với mong muốn tìm lại chiếc điện thoại đó, vì giờ Lan mất đi, chiếc điện thoại đó rất có giá trị, nó là kỷ vật. Trong đó chứa rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi như tin nhắn, hình ảnh, vì Lan thích chụp ảnh. Còn tôi không hay chụp ảnh nên tôi không tiếc chiếc điện thoại của tôi lắm. Ngày 3/9, tôi có gọi vào số Lan nhưng không liên lạc được, những ngày sau đó tôi liên tục nhắn tin vào số đó với nội dung là mong muốn lấy lại điện thoại và hậu tạ nếu ai nhặt được”.

Đến khoảng ngày 7-8/9/2014, có người đã đăng tin vào trang cá nhân Facebook của chị Lan, đăng tấm hình chị Lan (do chính anh Trình chụp trên Sa Pa) kèm theo nội dung nếu muốn chuộc máy thì liên hệ lại. Tuy nhiên, người này không để lại địa chỉ và số điện thoại nào cụ thể.

“Do máy của Lan chưa thoát facebook nên người này đã viết vào tường của Lan, sau đó vài ngày bạn của tôi có chat vào nick của Lan thì biết được chiếc điện thoại của Lan đã bị bán cho một cửa hàng điện thoại trên đó và họ cho địa chỉ, số điện thoại cụ thể để đến chuộc lại, rồi người nhà tôi trên Lào Cai có đến chuộc lại với giá 1,7 triệu đồng.

Trước đây máy này mua với giá 3 triệu. Khi gửi máy về cho tôi, tình trạng máy vẫn nguyên vẹn, không bị trầy xước gì cả, tôi chắc chắn rằng có người lợi dụng hoàn cảnh lâm nạn của vợ tôi để móc điện thoại từ túi quần vợ tôi. Tôi không thể hiểu nổi lại có người vô lương tâm đến vậy” – anh Trình nghẹn ngào nói.

Anh Trình cho biết, khi nhận được máy thì chiếc sim điện thoại của chị Lan không còn, anh có liên lạc với cửa hàng điện thoại trên Lào Cai, họ nói là lúc mua đã không còn sim. Mấy ngày gần đây, anh Trình tiếp tục liên lạc vào số điện thoại của chị Lan thì đã liên tục nhận được những lời tục tĩu, đe dọa. Theo anh Trình, có thể vì sim của chị Lan mới nạp tiền nên người này để lại cố dùng cho đến khi hết tiền mới bỏ đi.

Liên quan vấn đề này, chúng tôi có trao đổi với Đại tá Phạm Gia Chiến - Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Lào Cai. Ông Chiến cho biết, sau khi xác minh, nếu đúng như nội dung trình bày của anh Trình, gia đình cung cấp địa chỉ chính xác của hàng điện thoại – nơi được cho là đã mua chiếc điện thoại của chị Lan, lực lượng công an sẽ yêu cầu cửa hàng này trả lại tài sản cho gia đình theo đúng qui định của pháp luật.

Đại tá Chiến cho biết, ngay khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động rất đông lực lượng, trong đó công an huyện Sa Pa gần như huy động 100% quân số; ngoài ra có Công an huyện Bát Xát, Công an TP Lào Cai, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát cơ động, PCCC và Cứu hộ cứu nạn đến hiện trường để tham gia cứu nạn, đồng thời bảo vệ hiện trường, thu gom tài sản của các nạn nhân đưa về trụ sở Công an huyện Bát Xát để xác minh, và trả lại cho người dân.

“Có thể tài sản không thu thập được hết bởi vụ tai nạn xảy ra trong đêm tối, hơn nữa địa hình lại hiểm trở và khá rộng. Với những nạn nhân không tìm lại được tài sản của mình, cần liên hệ với Công an huyện Bát Xát để xác minh” - Đại tá Chiến cho hay.

Theo Nguyễn Dương

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG