Lạng Sơn: Một chiều, 2 vụ đuối nước thương tâm

Suối ở Hữu Lũng đẹp nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất cao *ảnh: TL
Suối ở Hữu Lũng đẹp nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất cao *ảnh: TL
TPO - Chỉ trong buổi chiều định mệnh ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn xảy ra 2 vụ đuối nước, hai người đều đã tử vong để lại bài học về việc dã ngoại, tắm sông hồ tự phát.

Vào khoảng 17 giờ, ngày 12/8, tại hồ Chiến Thắng thuộc xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn; anh Chu Đức Mạnh (SN 1993, trú tại Thạch Thất, Hà Tây), sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội cùng bạn bè rủ nhau tắm mát. Không may, bị chuột rút nên anh Mạnh bị chết đuối.

Cùng thời điểm; bà Phạm Hạnh (SN 1973, giám đốc hãng taxi Hữu Lũng), trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và một số người thân đi nghỉ cuối tuần ở suối Mỏ Heo, xã Đồng Tân. Bà Hạnh xuống suối tắm và cũng đã bị nước cuốn mất tích; sau ba giờ tìm kiếm mới thấy thi thể ở một khúc sông có độ sâu khá hiểm trở.

Ngày 14/8; các gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương cho người xấu số. Sự việc một buổi chiều xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm là lời cảnh tỉnh cho những người đi tắm suối, thác, hồ tự phát.

Được biết, hồ Chiến Thắng ở xã Đồng Tiến khá rộng, sâu; thu hút nhiều bạn trẻ đến dã ngoại, hóng mát. Năm ngoái, 2016; vào dịp nghỉ hè, cũng đã có một nữ sinh viên chết đuối tại đây.

MỚI - NÓNG