Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn

Một năm sau vụ hỏa hoạn, 8 căn nhà lầu vẫn còn trong cảnh hoang tàn, trơ gạch, loang lổ khói đen, rệu rã và đầy vẻ thảm hại giữa trung tâm Sài Gòn.
Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 1

Ngày 30/12, dãy nhà mặt tiền đường Trần Quốc Thảo - gần chân cầu Lê Văn Sỹ (quận 3, TP HCM) - vẫn được bao quanh bởi hàng rào bằng tôn. 8 căn nhà ở khu trung tâm còn trong cảnh tan hoang sau một năm bị lửa thiêu rụi. Hoả hoạn còn làm một người đàn ông thiệt mạng.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 2

Trong dòng người tấp nập qua lại, không ít ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên trước những căn nhà cao tầng trơ gạch, loang lổ vết khói.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 3

Nhà 184 Trần Quốc Thảo bị thiêu rụi đang chờ đền bù để đập bỏ. Đây cũng là nơi phát hiện thi thể nam công nhân đường sắt, 35 tuổi, đến mừng cuối năm cùng bạn bè.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 4

Lực lượng chức năng xác định nơi đặt tấm bảng hiệu ở tầng 3 tiệm karaoke New 180 Trần Quốc Thảo bị chập điện là điểm xuất phát của ngọn lửa. Hiện chỉ còn một phần chân khung sắt đã rỉ sét.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 5

Một cán bộ phường 7 (quận 3) cho biết đã yêu cầu đơn vị kiểm định những nhà liên qua trong vụ cháy và chi phí kiểm định hết 178 triệu đồng nhưng chủ quán karaoke xảy ra cháy chỉ chi trả 60 triệu đồng.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 6

Một năm trôi qua nhưng những gia đình thiệt hại chỉ được đối thoại với chủ tiệm karaoke (để xảy ra cháy) một lần để thượng lượng đền bù. Căn nhà 184 Trần Quốc Thảo chờ đập bỏ và đang nghiêng về bên phải, có thể sập bất cứ lúc nào.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 7

Bên trong căn nhà 182 Trần Quốc Thảo, tất cả tài sản bị thiêu rụi vẫn nằm ngổn ngang.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 8

Thỉnh thoảng, một số người dân có nhà bị cháy vẫn mở cửa vào thăm lại căn nhà của mình.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 9

Bà Trần Thị Mỹ Linh (46 tuổi) chủ hai căn nhà bị cháy rụi cho biết, trước hoả hoạn bà cho thuê nhà được 40 triệu đồng mỗi tháng. Giờ gia đình bà phải thuê căn phòng trọ chừng 6 m2 gần nhà cũ để ở. Tối đến vợ chồng bà ngủ phía trên, hai con gái và con trai lớn ngủ dưới gầm giường.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 10

Khi lửa bùng qua nhà mình, bà chỉ kịp dắt được chiếc xe máy và ôm 3 con chó ra ngoài. Gia đình bà không dám đi đâu vì lo cơ quan chức năng xuống giải quyết không dễ tìm.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 11

"Cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, chỉ nhờ vào con trai 25 tuổi đang làm thuê ở khách sạn. Ngay cả chiếc tivi nhỏ để xem tin tức tôi cũng không thể mua”, bà Linh nói. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết vụ việc vẫn trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận rõ ràng.

Lạnh người trước vẻ hoang tàn của 8 căn nhà cháy ở Sài Gòn ảnh 12

Khoảng 21h ngày 30/12/2014, khói và lửa bất ngờ bốc lên sau tiếng nổ ở khu vực tiệm karaoke New rồi nhanh chóng lan sang các căn liền kề. Thời điểm lửa bùng lên gió thổi khá to, đẩy lửa lan nhanh từ tiệm karaoke sang cửa hàng xe máy và karaoke Idol (từ phải sang trái). Hoả hoạn chỉ được dập tắt sau hơn một tiếng cảnh sát PCCC có mặt.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.