Lật thuyền, hai vợ chồng chết đuối

Lật thuyền, hai vợ chồng chết đuối
TPO - Chiều 16/5, tại thôn Nam Sơn (xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là hai vợ chồng nghèo đang thả lưới trên sông.

> Nước mắt lại chảy dài bên dòng Sêrêpok
> Hà Nội: Hai bé gái chết đuối trong khu sinh thái
> Buôn Đôn rúng động bởi nhóm học sinh chết đuối

Các con của vợ chồng anh Dung đau đớn bên quan tài bố mẹ
Các con của vợ chồng anh Dung đau đớn bên quan tài bố mẹ.

Vợ chồng anh Lê Văn Dung (SN 1969) và chị Dương Thị Loan (SN 1970) cùng trú tại thôn Nam Sơn, Cương Gián.

Hằng ngày, vợ chồng anh Dung chèo thuyền nan thả lưới đánh cá ven sông Mỹ Dương, lấy tiền nuôi bốn con ăn học. Chiều qua, trong lúc hai vợ chồng đang thả lưới thì thuyền bị nghiêng và chìm, anh Dung cùng vợ bị nước cuốn trôi.

Nỗi đau vì mất người thân
Nỗi đau vì mất người thân.

Vợ chồng anh Dung có bốn con, cháu nhỏ nhất đang học lớp 2. Do hoàn cảnh bố mẹ nghèo nên các cháu phải bỏ dở việc học, phụ giúp gia đình. Các cháu đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc cả nước.

Vài năm trở lại đây, nhiều người đánh cá bị chết đuối trên sông này. Cách đây vài năm, tại thôn Đại Đồng, Cương Gián, vợ chồng anh Nguyễn Văn Diện cũng bị lật thuyền giữa sông, vợ được người dân cứu sống, còn anh Diện chết đuối.

Theo Viết
MỚI - NÓNG