Lật xe, 10 người chết thảm

Hiện trường vụ tai nạn lật xe kinh hoàng. Ảnh :Phan Sáng
Hiện trường vụ tai nạn lật xe kinh hoàng. Ảnh :Phan Sáng
TP - Rạng sáng ngày 7-12, chiếc xe tải chở đầy gỗ cùng 15 nhân công đã bị lật tại đỉnh Pù Huột (xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An). Vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 10 người, 5 người khác bị thương. Tất cả các nạn nhân đều trú tại xã Châu Lý, huyện Qùi Hợp.

> Hỗ trợ kịp thời các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn lật xe
> Nhiều nạn nhân trong vụ lật xe là anh em
> Nỗi đau dưới dốc núi Pù Huột

Hiện trường vụ tai nạn lật xe kinh hoàng. Ảnh :Phan Sáng
Hiện trường vụ tai nạn lật xe kinh hoàng. Ảnh :Phan Sáng.
 

Tiếng kêu cứu trong đêm

“Khoảng 4h sáng, tôi nhận được điện thoại cấp báo có vụ tai nạn tại đỉnh Pù Huột, tin cho biết nhiều người bị xe gỗ đè chết. Ngay lập tức tôi điện cho anh Kha Văn Minh- Trưởng Công an xã và Vy Văn Bình- Xã đội trưởng cùng tôi xuống hiện trường!”, Chủ tịch xã Bình Chuẩn Nguyễn Thế Mạnh nói.

Lãnh đạo Bình Chuẩn cùng 38 dân quân tự vệ, công an viên đến đỉnh Pù Huột, điểm giáp ranh xã Xiêng My khẩn trương cứu nạn. Lúc 3h 40’, xe chở gỗ mang biển kiểm soát 37V-3851 đến địa phận huyện Con Cuông, đang xuống dốc thì mất lái, lật tại taluy âm.

15 người trên xe, người thì bị gỗ đè, người văng xuống va đập vào đá núi dẫn tới thương vong “Trong đêm tối tiếng kêu cứu, tiếng khóc thảm thiết. Khung cảnh rất hỗn loạn!”, ông Nguyễn Thế Mạnh kể.

Chị Lê Thị Chành, trú tại bản Tông, xã Bình Chuẩn nói: “Cả nhà tôi đang ngon giấc thì nghe một tiếng rầm trên quốc lộ 48C. Biết chuyện chẳng lành, chồng tôi bật dậy cầm đèn pin chạy thẳng ra dốc Pù Huột thì mới biết một chiếc xe tải chở gỗ bị lật. Tiếng người bị gỗ đè la hét kêu cứu, người nằm bẹp dưới đống gỗ to, người bị thương cố lết ra mặt đường”.

Anh Vi Văn Thiết, Trưởng bản Tông (xã Bình Chuẩn) nói: “Chưa bao giờ người dân bản làng ta phải chứng kiến cảnh đau lòng như thế này. Mặc dù cố gắng hết sức, nhưng chỉ kịp cứu được một số người bị thương đưa đi cấp cứu”.

Xe gây tai nạn do tài xế Vương Đình Hạnh (sinh 1986. trú tại bản Láu, xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) điều khiển chở gỗ trên hành trình từ xã Xiêng My (huyện Tương Dương) về Quỳ Hợp. Khi đi qua dốc Pù Huột, do đường trơn mất lái và bị lật nhào.

Vụ tai nạn thảm khốc đã làm 7 người chết tại chỗ, 8 người khác bị thương. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quỳ Hợp, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 50km nhưng đến 6h 30’ cùng ngày đã có thêm 3 nạn nhân tử vong.

Người nhà và nạn nhân đang cấp cứu ở Bệnh viện Quỳ Hợp
Người nhà và nạn nhân đang cấp cứu ở Bệnh viện Quỳ Hợp.
 

Không còn người kiếm tiền mua gạo nuôi con

Chị Vi Thị Thích đang ôm con ngủ thì nhận được điện thoại báo tin dữ chồng chị bị tai nạn tại Bình Chuẩn, Con Cuông. Người gọi điện cho biết, anh Vi Văn Thích đang được đưa về trung tâm y tế trên quốc lộ 48 cấp cứu. 7h sáng, chồng chị Thích cùng 4 người ở xã Châu Lý được xe chở về BV Đa khoa Quỳ Hợp.

Trước đó, đêm 6-12, anh Vy Văn Thích cùng 13 người dân Châu Lý lên xe rời Quỳ Hợp ngược quốc lộ đến xã Xiêng My, huyện Tương Dương bốc gỗ thuê. “Dăm bữa nửa tháng, chủ gỗ lại thuê tốp nhân công trong xã đi bốc gỗ, cửu vạn toàn là anh em bà con với nhau!”, chị Thích cho biết.

Khoảng 21h, xuất phát. Xe chạy gần 2h đồng hồ thì đến Tương Dương. Bốc xong gỗ, lại quay về Quỳ Hợp. Do không có chỗ trong ca bin nên hầu hết tốp công nhân phải trèo lên đống gỗ mà ngồi. Vì mưu sinh, nhóm thợ Châu Lý vẫn cặm cụi băng đêm, vượt rừng bấy lâu nay. Chị Thích cho biết: “Mỗi đêm đi bốc gỗ thuê, họ trả công cho 100.000 đồng. Nhà tôi nghèo nên vợ chồng phải làm thuê kiếm thêm tiền mua gạo cho con!”.

Vụ tai nạn làm anh Vy Văn Cường bị va đập mạnh vào đầu, bất tỉnh. Được đưa đi cấp cứu, sau hơn 6h bệnh nhân có phần tỉnh táo hơn. Anh nằm trên giường bệnh, khó nhọc kể: “Đêm tối, xe vừa ra khỏi địa phận Tương Dương đến xã Bình Chuẩn (Con Cuông) thì lật nhào. Tôi bị vật cứng đập vào đầu, ngất lịm!”. Chị Thích nhìn chồng nói: “Chết 10 người, toàn anh em chú bác với nhau. Gia đình tôi mất hai cháu nội. Hai anh em ruột Lô Văn Thông, Lô Văn Minh trú tại bản Na Lạn cũng đã mất!”.

Chị Vi Thị Tứ, vợ nạn nhân Vi Văn Túi, trú tại xã Châu Lý cho biết: “Anh ấy đi bốc gỗ để góp tiền cuối năm mua sắm tết, mua quần áo cho con. Sáng qua khi tôi vừa ngủ dậy thì có người gọi điện thoại báo xe chở gỗ bị tai nạn, chạy xe lên bệnh viện huyện thì thấy anh ấy đã nằm bất tỉnh gọi không dậy nữa”. Chị Tứ nói: “Nhà nghèo nên em mới để anh đi bốc gỗ thuê, ai ngờ tai họa ập đến!”...

*Danh tính nạn nhân đã tử vong trong vụ lật xe: Ka Văn Anh; Vi Văn Cầm; Vi Văn Nhỏ; Lê Văn Lường; Vi Văn Hiếu; Vi Văn Là; Lô Văn Minh; Lô Văn Thông; Vi Văn Việt; Vi Văn Thoại.

*UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị chết 2 triệu đồng/người, UBND huyện Con Cuông hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết, UBMTTQ tỉnh 10 triệu đồng/người chết, Hội chữ thật đỏ tỉnh 2 triệu đồng/người...

Chiều ngày 7-12, chiếc xe tải đã được đội cứu trợ kéo lên. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó GĐ Công an tỉnh Nghệ An cho biết CA tỉnh đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG